Đừng bỏ qua 7 địa điểm tuyệt vời này ở Việt Nam nếu bạn còn trẻ và khao khát chinh phục!
Tại sao chúng ta luôn nghe người khác rủ rỉ bên tai rằng: “Còn trẻ thì hãy đi đi, hãy trải nghiệm đi, đừng ngần ngại!”. “Đi” ở cái tuổi 30, 40 có khác gì so với lúc bạn 20 tuổi chăng?
Một sự khác biệt vô cùng lớn! Lúc ấy bạn sẽ sống không chỉ vì bản thân mình nữa, bạn dần dà gánh vác những trách nhiệm nặng nề hơn: gia đình, bố mẹ, hay thậm chí mấy đứa em đều đang có sự mong đợi nhất định ở bạn. Do đó, hãy đi trước tuổi 25, khi mà bạn còn đang nắm giữ trong tay 100% sự tự do của bản thân. Và đâu là những địa điểm đáng đi nhất ở Việt Nam, bất cứ ai cũng muốn chính phục một lần trong đời?
Tất nhiên trước hết phải nhắc đến 4 cực địa cầu của Tổ quốc:
1. Điểm cực Bắc tại Lũng Cú - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.
Cột cờ Lũng Cú. Nguồn: Internet
Chắc với các bạn sau khi lên đến độ cao 1700 m so với mực nước biển để ngắm trọn vẹn non sông cảm giác không gì tuyệt vời bằng. Và một biểu tượng của điểm cực Bắc là cột cờ Lũng Cú, đây là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn). Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có 02 ao nước hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước được gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho người dân tộc hai bản sử dụng. Cột cờ Lũng Cú có lịch sử rất lâu đời, trải qua nhiều lần phục dựng, tôn tạo. Cột cờ mới hình bát giác có độ cao trên 30m được khánh thành ngày 25 tháng 9 năm 2010. Đừng quên chụp một bức ảnh để đời trước khi trở về nhé! Và thời gian đẹp nhất đến Lũng Cú chính là cuối tháng 10 khi hoa tam giác mạch nở rộ, một trải nghiệm như mơ trong đời đấy!
2. Điểm cực Tây tại A Pa Chải xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên.
Dù hành trình chinh phục vất vả nhưng cực Tây vẫn rất thu hút dân phượt.
Đây chính là điểm đến khó chinh phục nhất trong các cực, thử thách sự quyết tâm, bền bỉ của bất kỳ ai muốn chạm đến. Cực Tây được ghi dấu bằng cột mốc biên giới ba mặt, mỗi mặt có quốc huy và tên nước hướng đó (Việt Nam - Lào - Trung Quốc), ghi bằng tiếng Việt - Lào - Trung , do Trung quốc xây dựng. Cột mốc được đặt tại bản Tá Miếu - xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. Khi đặt chân đến đây bạn sẽ bị hoa cả mắt vì núi non Điện Biên cứ trùng trùng điệp điệp như một mô hình sa bàn, nhưng cẩn thận kẻo bạn sẽ nghiện những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy mà đi mãi đấy!
3. Điểm cực Đông tại Vạn Ninh, Khánh Hòa
Mũi Đôi – điểm đến đặc biệt giữa biển xanh.
Nếu xuất phát từ Nha Trang, vượt hơn 5km để băng qua những đồi cát trắng xóa mênh mông để đến đây thì hoàn toàn xứng đáng, một khung cảnh tuyệt đẹp sẽ hiện ra với mặt biển xanh trong phẳng lặng, xa xa là vịnh Vũng Rô, dãy núi Đại Lãnh giữa hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, đỉnh núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn),… sẽ làm bạn tạm quên đi những mệt nhọc.
Đón bình minh rực rỡ ở cực đông của đất nước thì thật tuyệt vời. Khi những tia nắng mai đầu tiên hé rọi, mặt trời nhô cao chiếu rọi xuống biển xanh rì rào sẽ mang đến cho những bạn trẻ cảm giác thú vị. Bao nhiêu gian khổ trong chuyến hành trình cũng được bù đắp xứng đáng nhất.
4. Điểm cực Nam tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
Dân xê dịch và niềm tự hào nơi cực Nam. Nguồn: Internet
Sau khoảng một giờ lênh đênh, ca nô cập bến bạn sẽ được đặt chân lên mũi Cà Mau, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, nơi có mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 và “mũi thuyền Cà Mau” sừng sững cùng sóng gió nơi tận cùng đất nước. Cùng với cảm giác bao la khi trước mặt là biển khơi thì chắc hẳn đó là một niềm tự hào nơi địa đầu của tổ quốc. Để chinh phục được 4 điểm này là rất khó nhưng không phải là không làm được, một cô gái Việt Nam còn chinh phục được 4 sa mạc trên thế giới thì tại sao chúng ta không bắt đầu ngay tại đất nước mình nhỉ.
5. Đỉnh Fanxipan (thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Lào Cai)
Fanxipan từ lâu đã trở thành một 'giấc mơ' chinh phục của người Việt Nam lẫn du khách nước ngoài. Nguồn: Internet
Sapa (Lào Cai) là “kinh đô” du lịch của vùng Tây Bắc, có Vườn quốc gia Hoàng Liên với 3 cái nhất, đó là đệ nhất Nam Sơn (đỉnh Fansipan cao nhất Việt Nam) "đệ nhất đèo Nam" (đèo Hoàng Liên Sơn hùng vĩ nhất Việt Nam) và một kho báu về tài nguyên rừng lớn nhất Việt Nam. Chỉ chừng ấy thông tin cũng thôi thúc chúng ta thực hiện chuyến hành trình lên đỉnh Fansipan. Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao 3143m. Chinh phục Fansipan đã từng là niềm khao khát của những du khách ham mê khám phá.
Và đừng bỏ lỡ những cảnh đẹp như thế này trên đường đi...
6. Ngã ba Đông Dương tại Ngọc Hồi, Kon Tum
Cột mốc 3 nước Đông Dương. Mặt tam giác hướng về Việt Nam có quốc huy cờ đỏ sao vàng. Nguồn: Internet
Các mặt của cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Cột mốc được dựng vào năm 2007. Nguồn: Internet
“Một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe” đó là câu mà dân phượt truyền miệng nhau khi kể về nơi đường biên giới của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia gặp nhau, nơi đây từ lâu cũng trở thành một địa điểm có sức hút đối với những ai ưa khám phá. Khái niệm “Ngã ba Đông Dương” mới nghe đã thấy hứng khởi trong lòng về một nơi của Tây Nguyên hùng vỹ. Ở nơi cửa khẩu Bờ Y, văn hóa của người Tây Nguyên khá đặc sắc. Chinh phục Ngã ba Đông Dương với cột mốc ba biên thực sự là một trải nghiệm xúc động.
7. Thác Bản Giốc thuộc tỉnh Cao Bằng, nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hòa hình vào làn sương nước mát lạnh, tận hưởng không khí trong lành, sảng khoái là trải nghiệm khó quên khi bạn có cơ hội ghé thăm. Nguồn: Internet
Nếu bạn muốn tìm một nơi hoang sơ, hùng vĩ và đầy bí ẩn thì đây là một gợi ý tuyệt vời để bạn có thể đặt chân đến. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh lớn nhất của Việt Nam và thác lớn thứ 4 thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia, sau Niagra (Canada - Mỹ), Victoria (Zambia - Zimbabwe) và Iguazu (Brazil - Argentina).
Dòng thác trắng giữa không gian xanh tươi và hùng vĩ tạo khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nguồn: Internet
Nếu hôm nay không đi thì chúng ta sẽ không còn ngày mai nào để đi nữa. Đi để lớn khôn, để trải nghiệm và học cách tự hào về quê hương Việt Nam mình. Chúng ta đang có 100% tuổi trẻ, sức khỏe và sự tự do thì tại sao không xách ba lô lên và trải nghiệm ngay thôi các bạn nhỉ? :)