Du lịch biển - núi hoang sơ mới được khai thác giáp ranh Khánh Hòa - Phú Yên
Chào cả nhà,
Em là 1 đứa nghiện du lịch mà mỗi tội túi rỗng nên luôn luôn chịu khó tìm kiếm cơ hội được khám phá cảnh đẹp mọi nơi.
Xin chia sẽ cùng cả nhà 1 địa điểm em vừa mới đi qua kết hợp với chuyến về quê ăn cưới ông anh trai :x.
Nơi đây rất sạch và trong lành do chưa được khách du lịch biết đến nhiều và 1 phần do địa điểm cách xa trung tâm nên ít người biết đến ngay cả những người bản địa gần đó 8-}.
Nếu xuất phát từ Phú Yên thì các bạn sẽ vượt qua con đèo Cả đến địa phận Khánh Hòa, bên tay trái sẽ gặp 1 ngã ba có biển báo rẽ trái hướng vào Đầm Môn. Theo đó đi vào khoảng 30 phút chạy xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, 2 bên là đồi cát trắng mịn đẹp hơn cả đồi cát Phan Thiết - Mũi Né ạ. Trên đường chúng ta sẽ thấy 2-3 ngôi chùa rất yên tịnh và rất đẹp. Em ghé 1 ngôi chùa gần biển nhưng k nhớ rõ tên ngôi chùa là gì vì mãi lo ngắm cảnh đẹp và chớp 1 mớ ảnh :)). Tiếp đến em ghé Khu resort Hòn Đôi, nơi này đang bắt đầu hoạt động nhưng chúng ta được vào miễn phí nếu k ăn uống gì nhé. Dừa nơi đây nổi tiếng thanh ngọt nhé, chưa bao giờ mình được uống nước dừa nơi nào mà ngọt như nơi đây (người dân giải thích là do dừa được trồng trên bãi cát trắng nơi đây nên có vị thanh ngọt như vậy kaka). Hải sản thì rất bình dân và tươi ngon (em k ăn nhưng em biết ạ vì người bản địa nơi đây rất chân chất). Nếu có thời gian thì các bạn nơi thuê cano đi ra đảo chơi nhé, nghe nói rất đẹp nhưng do chị em mình đi từ 14h - 17h là phải về gấp lo cho con nhỏ (trốn các anh chị nhỏ đi chơi đấy ạ).
Bạn nào muốn đi mà chưa rõ địa điểm thì nhắn mình chỉ giúp nhé.