Mỗi lần đón năm mới, mình thường tìm về Đà Lạt, nơi có không khí thật dư dả và yên bình. Năm nay, mình quyết định làm mọi thứ chậm lại, không lên lịch trình cụ thể mà chỉ đơn giản bước xuống từ xe, hít thở cái không khí trong trẻo của buổi sáng đầu năm. 

Mở cửa sổ phòng, mình nhìn ra thung lũng, nơi lớp sương mỏng vẫn còn bao phủ mặt đất. Cảm giác giống như đang lạc vào một bức tranh sống động, với gió nhẹ nhàng thổi qua hiên, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây. Mọi thứ ở đây đều thật nhẹ nhàng, như là thời gian cũng muốn mình tận hưởng từng giây phút an yên trong không gian này.

Mỗi buổi sáng, mình dậy sớm, tìm một góc thích hợp bên trong The LOOP Boutique Hotel & Cafe. Quán cà phê nhỏ xinh xắn này không chỉ mang đến những tách cà phê thơm ngon mà còn có view nhìn ra thung lũng thật tuyệt vời. Ánh sáng ngập tràn trong không gian yên tĩnh, đủ để mình cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Bên ly cà phê, mình chỉ ngồi đó, nhìn mọi thứ diễn ra chậm rãi, lắng nghe tiếng chim hót và tận hưởng khoảnh khắc bình yên đáng trân quý.

Có lẽ Đà Lạt đẹp nhất khi mình không vội vã. Mùa xuân gõ cửa, lá cây đâm chồi, mọi thứ đang dần hồi sinh, và mình cứ muốn mình hòa vào nhịp sống chậm nơi đây. Từng khoảnh khắc trôi lặng lẽ nhưng thật đong đầy, khi cho phép bản thân được ở yên, nghỉ ngơi và yêu thương cuộc sống này hơn.

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần. The LOOP Boutique Hotel & Cafe