Cứ tưởng Phú Quốc như thế nào, vừa rồi đi về thất vọng tràn trề.


Hay tại Lửa Việt tổ chức tour quá kém, nó toàn đưa mình đến những nơi mua bán: chó Phú Quốc, ngọc trai, mắm, rượu sim, v...v nói chung đều chẳng đáng đến xem vì:


- Chó Phú Quốc thì có mua cũng chẳng tự chọn được vì phải đặt trước, may nhờ rủi chịu


- Ngọc Trai thì đắt muốn xỉu, giá ít nhất cũng tầm 3 triệu trở lên, mà chẳng có giấy chứng nhận hay bằng chứng gì là đó là ngọc trai nuôi thật và độ dày của lớp ngọc trai bám bên ngoài nhân cấy ngọc.


Tưởng được xem quy trình nuôi cấy và khai thác ngọc trai nhưng cũng chẳng được xem - chủ yếu dẫn ra chỗ bán ngọc cho đi dạo 1 vòng để mua :mad:


- Mắm cũng đắt, mà chẳng ngon hơn mắm bán ở SG là mấy, đã thế còn quảng cáo được xem quy trình làm mắm mà có xem được gì đâu


- Rượu sim cũng chẳng có gì đặc biệt, ngọt lừ như nước quả, mà cũng đắt: 100K 1 chai tầm 650 ml được quảng cáo là ngon như rượu vang nho. Kết cục nếm thử thấy dưới mức trung bình


Chỉ có điều mua được cá thu tươi bán nguyên con (1 con trên 2 kg) mang về hấp lên cuốn bánh tránh ăn ngon tuyệt


*** Về cảnh quan thì quy hoạch du lịch ở Phú Quốc quá kém, mà cũng không có gì xuất sắc, các khách sạn nằm rải rác không tập trung như Phan Thiết hay Nha Trang nên muốn ra bãi tắm đẹp có khi phải đi mất hơn 45 phút xe hơi.


Thấy quảng cáo có thăm suối trong rừng, v...v mà mình có thấy gì đâu, đi đường thấy toàn cây với cát và nhà cửa xây rải rác chẳng có gì hấp dẫn


*** Đi máy bay ra Phú Quốc = máy bay ATR nhỏ xíu cũ cũ nhìn đã ghê, khi bay còn khiếp nữa, thỉnh thoảng nó rung bần bật muốn xỉu cho đỡ sợ, đến lúc hạ cánh nó chao đảo và run rẩy khiếp quá. Bánh xe máy bay chạm đất mới thở phào vì mình còn sống nhăn răng :rolleyes: