Mỗi lần chuẩn bị đi du lịch hè là chị em mình cứ rần rần sắm sửa đúng không ạ? Nào là kem chống nắng xịn, serum phục hồi, nước tẩy trang, rồi son phấn các thứ... Tính ra cái túi đựng mỹ phẩm còn nặng hơn cả vali quần áo.

Nhưng có một món đồ nhỏ xíu, rẻ bèo mà đợt trước em tí nữa thì quên, may mà sực nhớ ra nhét vội vào góc vali. Thiếu nó một cái là chuyến đi bớt vui liền: Khăn lau mặt dùng một lần.

Nói thật với các chị, trước đây em đi khách sạn, dù 4-5 sao thì nhìn cái khăn bông treo sẵn em vẫn thấy "rén" sao ấy. Da em lại thuộc tuýp nhạy cảm, dễ lên mụn. Nghĩ đến cảnh cái khăn đó không biết đã qua tay bao nhiêu người, giặt tẩy mạnh thế nào là em không dám đưa lên mặt rồi. Còn tự mang khăn bông ở nhà đi thì ôi thôi, dùng xong nó ẩm ướt, nhét vào vali vừa khai vừa dễ sinh vi khuẩn.

Từ ngày biết đến khăn mặt dùng 1 lần là đời em sang trang hẳn, nhất là mỗi dịp đi vi vu:

  • Tiện và vệ sinh tuyệt đối: Cứ rửa mặt xong rút 1 tờ lau loáng là khô, sạch sẽ, yên tâm hẳn.

  • Đa năng: Em hay dùng để thấm nước tẩy trang luôn, hoặc lau sương sương mồ hôi lúc di chuyển trên xe, trên máy bay.

  • Gọn nhẹ: Dạng hộp/gói vừa vặn, không chiếm diện tích vali.

Đợt này em đang trung thành với dòng khăn lau mặt BOMISO, loại này làm từ 100% sợi viscose thực vật nên nó dai và mềm mướt dã mạn, không bị bở ra hay để lại xơ bông trên mặt như mấy loại rẻ tiền đâu các mẹ ạ. Em ưng nhất là thiết kế hộp nắp lật của bên này, mang đi du lịch siêu tiện, rút ra dễ dàng mà lại giữ vệ sinh cho mấy tờ bên trong, không sợ bị dính nước hay bụi bẩn vào.

Nói chung, một chuyến đi trọn vẹn là khi chụp được cả rổ ảnh đẹp, và lúc trở về da dẻ vẫn khỏe mạnh, không phải khóc ròng đi trị mụn ẩn, mụn viêm. Chị em nhà mình hè này đi chơi đã sắm món này chưa? Ai có dòng nào chân ái nữa thì chia sẻ cho em gom feedback với nha!

hình ảnh