Đi chơi tối ở Parkson Hùng Vương, coi chừng bị nhốt!
Tối qua nhà mình đi Parkson chơi, đi 1 vòng rồi lên lầu 3 ăn tối.
Ở đây đóng cửa lúc 10h.
9h50 mình đứng dậy ra cầu thang định về thì bị bảo vệ chặn lại "Yêu cầu chị xuống bằng lối thang máy!". Chạy ra thang máy thì hỡi ơi... 2 cái thang máy bé tẹo với sức chứa chưa đến 12 người, trong khi ở tầng 3 lúc này vẫn còn rất đông khách ăn uống (quên chụp lại tấm hình cho bà con xem:RaisedEye). Kết quả là hàng trăm con người phải chen chúc nhau để xuống bằng 2 cái thang máy bé tẹo, trong khi cầu thang bộ rộng thênh thang thì bị cấm đi!
Nhà mình là bi đát nhất vì còn có em bé nữa. Định ra về trước 10h mà cuối cùng gần 10h30 mới ra khỏi đấy, người đầy mồ hôi, mệt tả tơi vì chen lấn, rồi phải chạy đua để đón taxi về nữa.