Lâu rồi mình không có viết lách gì, nhưng đợt rồi đi bụi Tuy Hòa - Quy Nhơn có tham khảo kinh nghiệm của các bạn rất nhiều nên đành lên viết trả lễ, hy vọng giúp ích phần nào cho cắc bạn đi sau. Đây chỉ là hành trình của mình chia sẽ, ko đánh giá nơi nào tốt, nơi nào ko tốt, nếu có chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nhé.


Gia đình mình gồm 03 người: 02 vợ chồng cùng tuổi U50 và con gái 13 tuổi. Đây là hành trình trong kế hoạch lên trước sau khi tham khảo rất nhiều bài viết:


LỊCH TRÌNH ĐI PHÚ YÊN – BÌNH ĐỊNH


ĐÊM 01 24/5/2018:


- Ngủ đêm trên xe Phương Trang đi Tuy Hòa (Khởi hành 18h15 – đến 6h15)


NGÀY 02 25/5/2018:


- Liên hệ nhận phòng sớm tại KS Nhiệt Đới (216 Nguyễn Huệ - TH) và thuê xe máy.


- Ăn sáng cơm gà Tuyết Nhung 189 Lê Thánh Tôn.


- Đi Gành đá Dĩa, Gành Đèn, Nhà thờ Mằng Lăng, đập Tam Giang, cầu gỗ Ông Cọp.


- Trưa về cầu An Hải ngay đầm Ô Loan ăn trưa, nghỉ ngơi.


- Đầu giờ chiều trên đường về Tuy Hòa ghé mũi Yến, bãi Xép tắm biển. Về KS


- Tối dạo phố, khám phá ẩm thực Phú Yên.


NGÀY 03 26/5/2018:


- Ăn sáng, đi Hải đăng Đại Lãnh, Mũi Điện, bãi Môn, Vũng Rô…


- Ăn trưa trên bè ở vịnh Vũng Rô, nghỉ ngơi.


- Đầu giờ chiều quay về Tuy Hòa, trên đường ghé bãi Tiên, bãi Gốc tham quan, chụp ảnh. Về KS


- Tối dạo phố, khám phá ẩm thực Phú Yên.


NGÀY 04 27/5/2018:


- Ăn sáng, tham quan chung quanh thành phố Tuy Hòa; tháp Nhạn, đỉnh núi Chóp Chài, cầu Đà Rằng, Đà Nông…


- Ăn trưa, trả phòng.


- 14h00 khởi hành đi Quy Nhơn = xe Sao Limousine.


- 16h00 đến Quy Nhơn, nhận phòng tại Queen Hotel (46 Đô đóc Bảo Quy Nhơn).


- Nghỉ ngơi, dạo phố.


NGÀY 05 28/6/2018:


- Ăn sáng, đi cầu Thị Nại, Eo Gió, Kỳ Co (cả ngày)


- Chiều về dạo phố, khám phá ẩm thực Quy Nhơn.


NGÀY 06 29/6/2018:


- Ăn sáng, tham quan tháp Đôi, Gàng Ráng, bãi Trứng, mộ HMT, bảo tàng Quang Trung…


- Ăn trưa, về KS nghỉ ngơi, trả phòng.


- Đi chuyến xe 17h00 Phương Trang về SG.


KS Nhiệt Đới_ Tuy Hòa: 3937.668869


KS Queen_ Quy Nhơn: 0256 3811 877


Xe Sao Limousine: 0909.500966


Bè cá 3 Đua: 0931.966151


Xe Phương Trang QN: 0256 3947947


Hành trình thực tế cũng gần như kế hoạch, mình xin trình bày chi tiết như sau, có thể thiếu sót chút ít về món ăn, giá cả nhưng không ảnh hưởng nhiều vì nhìn chung là giá cả ăn uống của chuyến đi là rẻ.


1. Đêm 24/5, sau khi đặt vé và lấy vé tại VP Phương Trang Hàng Xanh chuyến SG - TH 19h00, gia đình mình (sau đây xin gọi tắt là mình vì đi đâu cũng 03 người) ra đợi xe tại VP Hàng Xanh, 19h10 xe đến, lên xe và chỉ ngủ thôi (xe có ghé trạm dừng chân 01 lần, vé xe 230k/ng).


2. Sáng 25/5 đến bến xe Nam Tuy Hòa lúc 5h00, chờ xe trung chuyển về KS Nhiệt Đới- 216 Nguyễn Huệ (mình đã đt đặt trước, các bạn có thể agoda xem trước, google xem review...). Giờ này chưa thể nhận phòng, mình gửi hành lý (03 cái balo bự) ở lễ tân, thuê xe của KS luôn. Xe số cũ 100k/ngày, xe số mới 130k/ngày, KS có 02 chiếc xe số mới là Wave RSX màu xanh và đỏ. Mình thuê chiếc RSX xanh.


Chạy qua Cơm gà Tuyết Nhung (189 Lê Thánh Tôn ) làm dĩa cơm gà xé 25k, cơm ngon, gà ngọt, mềm, nước chấm cũng ngon lành. Ăn sáng xong gần 7h00, bắt đầu hành trình đi phía Bắ Tuy Hòa: Gành đá dĩa, nhà thờ Mằng Lăng, đập tràn Tam Giang, cầu gỗ Ông Cọp.


webtretho


Figure 1 .Cơm gà Tuyết Nhung 25k


Bắt đầu từ đường Lê Duẫn, các bạn chạy thẳng về phía Bắc (cứ google map mà đi). Đường từ Tuy Hòa đến Gành đá dĩa khoảng 40km, có đoạn mới tráng nhựa đi rất đã, có đoạn là đường beton, riêng 4km cuối vào Gành đá dĩa đường xấu, dốc và nhiều ổ gà.


webtretho


Figure 2. Đường đi Gành đá dĩa đoạn beton


webtretho


Figure 3. Cầu An Hải qua đầm Ô Loan


Đến Gành đá dĩa, mua vé vào cổng 20k, mình chỉ phải mua 2,5 vé =50k. Đến đây chỉ mới 8h00 mà nắng đã chói chang.


webtretho


Figure 4. Cổng vào Gành Đá dĩa


Ở đây chụp choẹt 20’, nắng quá nên lại tiếp tục lên đường qua Nhà thờ Mằng Lăng, đập Tam Giang (các bạn cứ Google map đường đi, rất dễ).


webtretho


Figure 5. Nhà thờ Mằng Lăng


webtretho


Figure 6. Đập tràn Tam Giang


Đi từ Gành Đá dĩa sẽ đến nhà thờ Mằng Lăng trước, nhưng do bảng tên để khuất khó thấy nên các bạn chú ý chút nhe.


Rời 2 nơi trên, mình đi ra cầu Ông Cọp, là cầu gỗ dài nhất VN thì phải. Đoạn này hơi khó đi, chạy theo hướng ngược lại Gành đá dĩa, các bạn vừa qua khúc cua có tượng Phật Bà cao mới được dựng thì có con đường rẽ trái, bỏ 3 ngã ba, đến cái thứ tư thì quẹo trái, đường beton đẹp, dễ đi.


webtretho


Figure 7. Đường ra cầu gỗ Ông Cọp


Đoạn từ Chùa Thiên Hưng là đường đất cát, tuy nhiên cũng dễ đi.


webtretho


Figure 8. Chùa Thiên Hưng bên phải


webtretho


Figure 9. Cầu gỗ Ông Cọp


webtretho


Figure 10. Cầu gỗ Ông Cọp nhìn từ QL1


Rời cầu gỗ, mình quay lại cầu An Hải, đầm Ô Loan ăn trưa, tại đây có 1 dãy nhà hàng sát đầm. Theo tham khảo internet, mình ghé quán Tuấn vì có nhiều review tốt.


webtretho


webtretho


Theo mình thì giá cả cũng như SG, có khi cao hơn chút đỉnh. Nhìn chung, cái gì ngon nhất, tươi nhất, mắc nhất thì ở SG đều có cả. Có điều, mình ngồi hơn 1 giờ đồng hồ thấy toàn bộ khách lẻ, khách tour, khách bụi đều chỉ ghé quán này.


Ăn trưa, nghỉ ngơi chút xíu khoảng 13h00 mình quay lại Tuy Hòa theo đường cũ. Trên đường về, vùa rẽ trái tại cầu Tuy An sẽ thấy cây xăng 17, rẽ trái vào đường nhỏ để đi vào Hòn Yến (trên đường đi có bảng chỉ dẫn). Nơi này chưa khai thác, có 01 cái miếu nhỏ, xung quanh là vài quán nước có mắc võng dưới tán cây bàng mát rượi. Nhà mình ghé vào chợp mắt chút xíu rồi đi ra ngó nghiêng Hòn Yến.


webtretho


Figure 11. Hòn Yến


Khi nhà mình về, có 1 nhóm học sinh khoảng 50 em kéo ra chơi, mình phải đi nên ko để ý lắm. Chạy khoảng 4,5km sẽ gặp ngã ba vào Gành Ông và bãi Xép, cảnh quay phân đoạn phim TTHVTCX, kakaka…


webtretho


Figure 12. Rẽ trái vào bãi Xép


Chạy vào 1 đoạn, mua vé vào cổng (10k/xe máy) rồi chạy thẳng vào bãi, có nơi giử xe.


webtretho


Figure 13. Bãi Xép nhìn từ gành Ông.


Ở đây uống nước, nghỉ ngơi chút xíu, lại chụp choẹt vài tấm hình. Giá nước ở đây cũng không cao, 20-35k/món. Khoảng 3h-3h30 chiều mình về lại Tuy Hòa.


Nhận phòng KS, tắm rửa, nghỉ ngơi chút xíu khoảng 5h30 chiều lại tiếp tục tống 3 khám phá Tuy Hòa. Đầu tiên mình đi ăn bánh xèo 20 Lê Thánh Tôn.


webtretho


Figure 14. Bánh xèo 20 LTT 5k/cái


Bánh xèo ở đây mang ra 2 chén nước chấm, nước mắm tỏi ớt và mắm…nêm, ăn lạ miệng và ngon. Nhà mình làm 6 cái, chừa bụng ăn món khác. Chạy ra Trần Hưng Đạo về phía biển, đến Bưu điện TH bên hông chợ TH có quán bánh canh hẹ rất nổi tiếng, tô bánh canh ngon, nước dùng ngọt, chả cá dai, đậm đà (ngồi nhớ lại viết mà còn chảy nước miếng…)


webtretho


Figure 15. Góc THĐ- Ngô Quyền


webtretho


Figure 16. 15k/tô


Chạy ra Lê Duẩn ăn mắt cá ngừ mà đông quá ko có chổ ngồi nên thôi. Cũng hơi no nên chạy ra bờ biển ngay quảng trường uống nước ngắm biển và mọi người. Tối về KS, ghé mua bánh mì Cô Bé, cũng khá ngon, giá 10k/ổ.


webtretho


Figure 17. 136 Nguyễn Huệ


Về KS, tranh thủ ngủ sớm để sáng mai đi phía Nam Tuy Hòa: Hải đăng Đại Lãnh, bãi Môn, Vũng Rô. Bật máy lạnh….khò, khò……


P/S: À, để tổng kết và nhận xét từng ngày luôn cho gọn nhe. Riêng chi phí mình sẽ tính sau.


- Gành đá dĩa nhỏ, tham quan chút xíu là xong, chủ yếu chụp hình cô dâu (hôm mình đi có 2 cặp chụp hình)


- Nhà thờ ML có khá nhiều khách tham quan, đập Tam Giang ko có khai thác du lịch, chỉ có 2 quán nước mía gần đó, cầu gỗ thì ko có gì luôn (chắc do xe ô tô ko vào được)


- Hòn Yến chưa đầu tư khai thác nên còn hoang sơ nhưng dơ, phía ngoài bờ toàn là mộ và mọi người xả rác rất nhiều. Nếu tò mò thì vào, ko thì cũng chẳng sao vì mình thấy có nhiều thanh niên ngồi quán nước chơi domino, đánh bài.


- Bãi Xép cũng nên vào cho biết.


- Theo riêng ý mình thì nếu đi lại mình sẽ ko ghé đầm Ô Loan ăn trưa mà ăn trưa ở đoạn chợ Đầm gần ngã ba quẹo phải vào Gành đá dĩa, vừa rẻ và tiết kiệm tiền để “bung” vào trưa hôm sau….


( To be Continue...)