Chúng tôi nhóm gia đình 4 người du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang du lịch 4 ngày 3 đêm. Hành trình của chúng tôi đi nhiều điểm du lịch như tháp bà Ponagar, tắm bùn, đi tour đảo và ăn uống hải sản. Cuộc du lịch đầy hấp dẫn và mang lại ấn tượng khó phai. Trong đó, hành trinh du ngoạn tour 3 ĐẢO vịnh Nha Trang là ngày đáng khó quên nhất.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmbXVv2NaGU&feature=youtu.be
Ngày thứ 2 sau khi ăn tối, tôi tìm một vài trang web và một số trang review du lịch Nha Trang để tham khảo các tour đảo mong sao lựa chọn một tour nào đó vừa tắm biển và độc đáo.
Tình cờ bên cạnh bàn có một số người du lịch lạ kể lại một chuyến hành trình đảo của họ làm tôi nghe thấy thú vị và độc đáo. Hành trình họ review lại là:
Đó là hành trình 2 đảo “Hòn Mun, Hòn Một” và Làng chài. Chúng tôi liền xin thông tin và sdt bạn Hướng dẫn viên.
Thật măn mắn là chúng tôi gặp một cậu hướng dẫn viên người địa phương chuyên tour đảo. Anh ấy vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Hướng dẫn chúng tôi một cách chi tiết và giúp chúng tôi tư vấn những chỗ chơi cực kỳ hấp dẫn.
Chúng tôi được đưa ra khu bảo tồn biển Hòn Mun, không lên đảo vì khu bãi tắm trên đảo ko có bãi cát và san hô. Nếu lên đảo thì chụp hình là chính.
Tại khu bảo tồn bạn thật sự thích thú vì nước ở đây trong như gương, đứng trên tàu có thể nhìn thấy cá và san hô, nhìn là muốn nhảy xuống tắm liền ngay lập tức. Tôi và vài người bạn đeo bộ kính lặn ống thở, bởi đến những rạn san hô đẹp và được bạn hdv bơi theo chụp hình và quây phim. Đó là điểm cộng và chúng tôi cảm thấy mình thật sự an toàn trong quá trình bơi.
Điều đặc biệt là tại đây có dịch vụ lặn biển bằng bình hơi, bạn có thể lặn biển đến đáy biển, thợ lặn sẽ đưa bạn đi khám phá đại dương và chụp hình san hô và sinh vật biển nếu bạn muốn. San hô thật tuyệt các bạn ạ. Chúng tôi đã lặn và lưu lại nhiều tấm làm kỷ niệm. Giá lặn biển cũng khá hợp lý (500k/người)
Hành trình đảo thứ 2 đó là hòn Một. Đây là hòn đảo nằm đối diện với đảo hòn Mun trên đường vào gần bờ, Hòn đảo này được giới thiệu là sau này Vinpear sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp nên bây giừ vẫn còn chưa khai thác. Chúng tối đưa đến khu gần bờ. Điều tuyệt vời nhất là mặt sau của hòn đảo này nước biển nước biển màu vô cùng đẹp, bởi lớp cát trắng và đá đen dưới biển xen kẽ vào nhau khiến cho nước biển có màu xanh đẹp đến lạ thường. Chúng tôi tiếp tục tắm snorkling xem san hô và bơi lên bờ cùng với bạn hdv. Tại đây chúng tôi chụp hình với những tảng đá nhiều hình dạng vô cùng đặc sắc, ngoài ra chúng lẻn từng ngỏ nghách của những rạn đá bắt ốc, hải sâm và câu cá. Điều đáng nhớ nhất là trên đảo có những rặng dừa hoang, trên tảng đá có nhiều những dây thanh long ra trái trĩu quả đứng xa xa có thể nhìn thấy được. Chúng tôi đã được cậu Hdv dẫn đi hái thanh long và thưởng thức quả ngọt tại đảo. Thật là thuyêt vời!
Hành trình điểm đến thứ 3 là Làng Chài. Đến giờ đã trưa, chúng tôi đã đói lã có thể vì bơi nhiều, hihi. Tại đây chúng tôi tham quan những bè nổi với nhiều cua ghẹ, cá và tôm hùm,... Tại đây chúng tôi được phục vụ bữa trưa có trong chương trình, order thêm hải sản tươi từ bè nữa. Tuy nhiên giá sải sản ở đây hơi đắt chút xíu so với bên đất liền. Nhưng ko làm chúng tôi thất vọng vì hải sản ở đây được bắt trực tiếp từ bè lên, cực kỳ tươi ngon luôn. Ăn xong cũng đã 2 giờ chiều, chúng tôi ngồi nghỉ mát trên bè nổi, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn xa xa là những ngư dân chài lưới làm biển, chèo thuyền thúng, những trẻ em dân đảo tắm biển, ,... một cảm giác thanh bình và yêu đời.
Kết thúc hành trình, 2h20 chúng tôi ngồi cano về đất liền. Tại bến cảng chúng tôi được tài xế đến đón về khách sạn. Thật tuyệt vời.! Chuyến đi kết thúc để lại trong tôi nhiều điều ấn tượng.

