Năm mới năm nay, mình chọn Đà Lạt làm điểm dừng chân, và thật sự lòng mình như được xoa dịu giữa không khí trong lành nơi đây. Không giống như những chuyến đi trước, lần này mình không đặt ra một lịch trình rạch ròi hay gây sức ép cho bản thân phải chạy đua qua từng địa điểm. Mình chỉ muốn trải nghiệm cảm giác bình yên, chậm rãi tận hưởng sắc xuân đang lấp lánh ở nơi này.
Sáng ra, khi chiếc cửa sổ mở ra, một bức tranh huyền ảo hiện ra trước mắt. Sương đọng trên những tán lá xanh biếc, mang theo hơi ẩm dịu dàng. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo âm thanh của những chiếc lá xào xạc đang thì thầm. Mỗi khoảnh khắc đều như trôi chậm lại, mình như được hòa mình vào không gian tĩnh lặng, thư thái của thung lũng Đà Lạt.
Đi dạo quanh những con đường nhỏ hẹp, mình cảm nhận được nhịp sống chầm chậm của nơi đây. Đà Lạt như một người bạn thân thiết, cho mình thấy rằng cuộc sống không phải chỉ có những lo toan vội vã mà còn là những phút giây thanh thản. Giữa không gian ấy, mình tìm thấy một góc bình yên tại The LOOP Boutique Hotel & Cafe. Từ ban công phòng mình, nhìn xuống vùng thung lũng trải dài, khung cảnh thật lãng mạn. Ánh sáng trong huyền ảo của buổi sáng sớm soi chiếu qua cửa kính, tạo nên những mảng sáng tối rực rỡ, làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn.
Cà phê thơm lừng ở quán, không gian yên tĩnh và hoài cổ khiến được cảm nhận trọn vẹn từng giọt cà phê, từng khóe môi cười. Mỗi buổi chiều, khi nắng dần tắt, mình lại ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm sắc trời, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Mình thật sự thấy yêu cái tiết tấu sống chậm rãi của Đà Lạt, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều đáng giá.
Năm mới ở đây, mọi thứ dường như thật lắng đọng, mình tự cho phép bản thân nghỉ ngơi và tìm về những gì bình dị nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, mình lại cảm nhận thêm chút an yên giữa nhịp sống vội vã bên ngoài.
Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café

