Nam Du ( Kiên Giang), Phú Quý ( Phan Thiết), Thổ Chu ( Phú Quốc), Điệp Sơn ( Vạn Ninh) là 4 Hòn Đảo được dự đoán sẽ chiếm lấy lòng du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê du lịch tìm đến vào năm 2016.



Đảo Điệp Sơn
(xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa)


Thôn đảo Điệp Sơn cách cảng cá Vạn Giã khoảng 45 phút chạy ghe, cách bờ Tân Dân 15 phút. Dù rất gần bờ, nhưng nơi đây còn giữ nhiều nét hoang sơ, bình dị, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trên đảo không có tiếng xe, không có nhà vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn, nước uống phải chuyển từ đất liền ra đảo, nguồn điện thiếu thốn chỉ nổ máy phát điện vào buổi tối 3 tiếng mỗi ngày, từ 18h00 - 21h00.


Vậy điều gì làm cho hòn đảo trở nên sốt như thế trong năm 2016?


Mặc dù cơ sở vật chất trên đảo còn thiếu thốn, nghèo nàn xong nó không làm chùn bước chân tất cả các nhà thích phiêu lưu, thưởng ngoạn. Điều làm cho mọi người mê mẩn khi đến đây chính là nét hoang sơ, bình dị ấy và là Điệp Sơn thủy đạo.


Con đường thủy đạo ấy như một phương trình đã lập định sẵn, cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. 6 giờ sáng khi thủy triều hạ xuống, Điệp Sơn thủy đạo lại xuất hiện, nối liền 3 hòn đảo lớn nhỏ, con đường cát dần dần xuất hiện, dài khoảng 500 m, rộng từ 8m ở gần đảo, rồi nhỏ dần ra xa còn khoảng 2-3 m. Khi thủy triều dâng lên, con đường lại trở về hình dạng ban đầu, nằm ẩn mình dưới mặt biển khoảng 1m.


Đối với những hòn đảo khác. Thủy triều dâng lên hạ xuống là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng tại đảo Điệp Sơn, thủy triều lên xuống lại là một bức tranh mưu sinh của mọi lứa tuổi.


Thủy triều hạ, con nước dần rút xuống, cuộc sống mưu sinh vội vã của các em nhỏ bắt đầu. Các em đi dọc theo con đường để mò cua, bắt ốc bương chải cho cuộc sống hàng ngày, cũng là lúc cánh đàn ông trong làng vác lưới đi đập cá, họ đánh cá để bán kiếm dăm ba đồng, để nấu những bữa cơm giản đơn hằng ngày cho gia đình. Khoảng 10h, nước bắt đầu dâng. Người dân vội vã về làng. Nhưng chính lúc này, lại là thời điểm đẹp nhất, thích thú nhất của tất cả các du khách ghé thăm Điệp Sơn vì được thỏa thích chiêm ngưỡng, vui chơi trên con đường thủy đạo này.


Mặt nước trong xanh, phủ tràn qua mặt cát. Con đường uốn lượn ôm lấy đại dương mênh mông và đây cũng là thời điểm đẹp nhất để du khách bắt đầu tận hưởng cảm giác đi giữa biển cả mênh mông.