Đà Nẵng_Green Bamboo Riverside_Một đi không bao giờ trở lại
Chào các mẹ.
Mình cũng vừa đi du lịch Đà Nẵng về, trước khi đi mình cũng hào hứng lắm nhưng đến khi về thì mình mang theo 1 cục bực dọc. Thực ra chuyện bực mình liên quan tới KS. 2VC mình đi không mang theo con, nên thời gian chủ yếu là đi tham quan du lịch, thời gian ở KS chủ yếu chỉ để ngủ thế mà...
Trước khi đi để yên tâm mình nhờ em Thủy book phòng cho mình, em Thủy nhiệt tình dễ thương giới thiệu cho mình bao nhiêu KS, mà chả hiểu sao cuối cùng mình lại chọn Green Bamboo Riverside_Tre Xanh Bên Bờ Sông (cái này em Thủy không giới thiệu mà mình tự giới thiệu cho em Thủy).
Mình đi 3 đêm, ở HA 1 đêm, ở HA mình ở KS Indochine, phòng đẹp, dịch vụ tốt làm mình hài lòng lắm.
VỚi tinh thần phơi phới mình thẳng tiến về ĐN, tại đó mình đã nhờ em Thủy book sẵn KS Tre Xanh Bên Bờ Sông ngay dưới chân cầu Sông Hàn. Giá phòng ở đây rất đắt nhưng với mục đích nửa đêm có thể ngắm cầu quay nên mình vẫn book phòng ở đó.
2VC mình tới KS lúc hơn 5h chiều, tiền phòng 2 đêm đã chuyển hết cho KS rồi, thế mà tới đó nó bảo mình "chị thông cảm, chưa có phòng vì khách của tụi em tự dưng lại ở lại chứ không trả phòng theo kế hoạch" và nó bắt mình đợi. 2VC ngồi đợi khoảng 30 phút, trong thời gian đó VC mình cứ nhấp nha nhấp nhổm hỏi xem đã có phòng chưa. Chắc nó thấy VC mình sốt ruột quá nên nó tống đại mình vào 1 phòng khác.
VC mình tắm rửa xong xuống gửi chìa khóa để đi ăn tối thì nó bảo phòng mình có rồi và bắt mình đổi phòng, mình nói giờ mình phải đi, nó nó thế để nó tự xử luôn không cần sự có mặt của mình.
2VC mình về thì đã bị đổi qua phòng khác. Phòng trước đã xấu, phòng này lại còn xấu hơn, phòng nhỏ xíu, chật chội, lại nằm ở tầng 1, nhìn ra cầu thì bị cái cây to bự chảng che mất nên chả thấy cầu đâu cả. Thế là cái mục tiêu được xem cầu xoay bị phá sản. TV của nó thì mờ câm, thế là cũng không xem được TV. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi WC của nó giật nước không trôi, nó cứ nổi lềnh bềnh mình phải lấy vòi nước xịt xịt cả buổi trời nó mới chịu trôi(mình xin lỗi vì đã tả thực):Crying:.
Tưởng là đã yên, thế mà... Nửa đêm mình thức giấc, cảm giác cứ như người bị thiếu oxy ấy, khó thở vô cùng, phòng thì nóng ơi là nóng. Mình vội vàng trách Xã sao anh để máy lạnh nhiệt độ cao thế, nóng quá chừng. Xã mình cũng ờ ờ rồi vớ cái romote chỉnh nhiệt độ nhỏ xuống mà không được, cả hai mới té ngửa là phòng mình bị...cúp điện.
Xin lỗi các mẹ, đến đây em chịu hết nỗi rồi, em gọi xuống mắng cho bọn lễ tân 1 trận.
Sáng hôm sau mình hỏi lễ tân là mình muốn nó trả tiền lại cho mình để mình ở chỗ khác chứ mình chịu hết nỗi với KS này rồi, nó bảo là nếu thế thì em Thủy phải gọi qua cho nó vì bên em T book phòng chứ không phải mình. Chả hiểu sao gọi cho T mãi không được, AX mình thì bảo thôi kệ đi vì cũng chỉ ở thêm 1 đêm nữa thôi.
Mãi đến tối mới liên lạc được với em Thủy, kể tình trạng phòng cho em í, em í bất bình và bảo là sẽ gọi điện kêu bọn nó giảm giá cho mình vì tình trạng phòng tệ quá. Em Thủy gọi qua, chả biết nói năng gì mà em ấy bực bội báo với mình là tụi lễ tân này láo lắm, nó không những không chịu giảm mà còn ăn nói bố láo. Mình nghe thế thì bực hết sức, cái kiểu của bọn lấy được tiền KH rồi bỏ mặc KH như cái KS này là không thể chấp nhận được. Thế là mới chạy xuống hỏi lễ tân là:
M: nếu tôi ở thêm đến 5h chiều thì sẽ tính ntn?
LT: tính thêm 1/2 giá của 1 ngày đêm
M: vậy hôm qua các anh lấy phòng tôi đặt cho khách thuê, vậy làm ơn trả lại số tiền khách trả cho các anh lại cho tôi
LT: sao hôm qua chị không nói, giờ mới nói.
M: tôi k định đòi, nhưng khịu nổi thái độ làm ăn vô trách nhiệm của các anh, tình trạng phòng xấu như thế mà bên tôi báo cho các anh thì các anh còn có thái độ không tốt, đã không chịu tiếp thu lại còn lớn tiếng. Cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được 1 lời xin lỗi nào từ phía các anh cả.
LT: thế mai mấy giờ chị bay?
M: 8h sáng
LT: thế chị có thể ở đến 5h chiều để bù lại ngày hôm trước chứ trả lại tiền thì tụi em không thể.
Cha mẹ ơi, thánh thần ơi, nó bảo em bỏ vé máy bay của cả 2VC để ở lại chơi với nó đến 5h chiều bù lại cho hôm trước. Em tức điên mà chả biết nói gì nữa. nên nói:
M: ở đây ai là người quản lý cao hơn anh, anh cho tôi gặp đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
LT: có chuyện gì chị cứ nói với em
M: thôi, thế đủ rồi.
Các mẹ biết trước khi đi khỏi KS đó em nói sao không, em nói là
"Tôi xin hứa với các anh là những kinh nghiệm tôi đã từng có tại đây sẽ được public trên mạng Internet qua trang WTT", haha, thằng đó mà nó nhìn em lom lom, chắc nghĩ em không đòi được xiền nên nói sảng:Laughing:.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các mẹ đừng bao giờ ghé KS đó nha, vừa đắt đỏ, vừa xấu mù, với cả cái thái độ không chịu nỗi. Em nhắc lại tên nhé các mẹ Green Bamboo Riverside tên TV là Tre XAnh Bên Bờ Sông.