*Mod ơi cho em mở topic này ở khu Du lịch-Trải nghiệm nhé, vì em thấy chủ đề này hợp ở đây nhất: vừa du lịch Sài Gòn, vừa trải nghiệm sách hay ấy ạ.


Không biết ở đây có ai như em, hồi là sinh viên (thi thoảng bây giờ vẫn vậy) rất thích vô nhà sách coi “cọp”. Em không phải là quá thiếu thốn mua không nổi cuốn sách mình thích mà em khoái cảm giác đọc trong nhà sách nhé. Cứ lang thang trong đó, nhìn ngắm bìa sách, bìa nào bắt mắt là cầm lên giở ra xem bên trong. Nếu một hai trang đầu mà hay là em gần như đứng đó đọc gần nữa cuốn rồi mới quyết định mua hay không. Tha thẩn, luẩn quẩn vậy mà không biết chán, nhìn sách đẹp, sách hay là em muốn mua hết, chỉ có cái không đủ tiền, hiahia. Còn thời học sinh phổ thông, đọc ở ngoài sạp báo gần cổng trường, em còn được bà Giáo về hưu cho ngồi ghế đẩu, uống nước mía lau của bà mà đọc truyện miễn phí nữa kìa.


Ở Sài Gòn em hay đi nhà sách Hà Nội: ở đây sách mới, sách cũ có cả, mua còn được chiết khấu 15-30%. Tiệm sách chỉ toàn là sách thôi, trên lầu còn có vài ba cái ghế gỗ nhỏ để cho những khách hàng hay đọc “cọp” như em ngồi đọc nữa đó. Em cũng đi nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai ngay kế bên, em hay qua đó để… hưởng máy lạnh, xem thêm sách về Anh văn, khoa học xã hội với lại xem văn phòng phẩm màu sắc và đồ chơi con nít. Giờ có nhà sách Cá Chép ở bên Võ Văn Tần cũng đẹp lắm, em mới qua đó một lần, vào khu sách thiếu nhi ngồi đọc quên trời mây luôn, haha. À, còn một chỗ “sang chảnh” là nhà sách TriBook trên đường Đồng Khởi. Cuối tuần em hay ngồi café Bệt với bạn xong đi bộ ra đó, ngắm sách về kiến trúc, mỹ thuật với poster phim thôi mà sướng hết cả người. Em thấy có nhiều nhà sách chuyên hẳn cho một đối tượng độc giả luôn, cũng rất tiện lợi cho nhu cầu người dùng. Cần gì đến đó là tìm ra ngay.


Em thích đi nhà sách lắm mà dạo này bận bịu quá cũng hạn chế, có bố mẹ nào cùng sở thích với em vô đây chỉ cho em thêm những chỗ đáng đi với. À, cả những tiệm sách cũ nữa ạ, em đang muốn tìm mua sách của tác giả Bùi Giáng, Trần Dần. Rồi chia sẻ sách hay để mua, hội sách… Không chỉ là sân chơi của người yêu sách mà còn cho cả mấy nhóc tì nữa, thay vì cứ ở nhà cắm mặt vào máy tính thì em nghĩ đây là cả thế giới tuyệt vời cho các bé đó ạ ^_^