Chào mọi người, cuối tuần rồi mình vừa có chuyến đi trốn deadline tại một boutique hotel khá xinh. Bản thân mình là đứa đi du lịch rất nhiều, từ homestay nhỏ đến resort 5 sao đều kinh qua hết rồi. Thường thì khách sạn xịn đến mấy, trong phòng tắm cùng lắm cũng chỉ có set bàn chải, dao cạo với mấy chiếc khăn bông trắng muốt xếp gọn gàng thôi đúng không?
Nhưng lần này, ngay khi bước vào phòng tắm, mình bị ấn tượng ngay bởi một chi tiết cực kỳ nhỏ trên bàn lavabo. Khách sạn không chỉ để khăn vải thông thường, mà họ đặt sẵn một hộp khăn mặt khô dùng một lần của nhà Bomiso nằm chễm chệ cạnh khay amenities.
Thú thật lúc đầu mình còn tưởng khách trước để quên, phải gọi điện xuống lễ tân hỏi thì bạn ấy bảo: "Dạ bên em chuẩn bị sẵn cho khách lưu trú đó ạ, vì nhiều khách có da nhạy cảm hoặc không quen dùng khăn vải của khách sạn."
Nghe xong mà mình lịm tim vì sự tinh tế luôn á trời! 😭
Trước giờ đi du lịch, dù biết khăn khách sạn được giặt tẩy công nghiệp nhiều khi không sạch tuyệt đối, nhưng vì lười nên mình vẫn nhắm mắt xài đại. Nhưng hôm đó, sẵn có hộp khăn Bomiso ở đấy nên mình bóc ra dùng thử luôn. Và thế là... mình bị "thao túng tâm lý" hoàn toàn, về nhà phải lên Shopee đặt ngay mấy hộp!
Cảm giác đầu tiên là cái hộp thiết kế nắp bật (flip-top) nhìn rất lịch sự và vệ sinh, để trên bệ đá lavabo nước có văng vào cũng không sợ ướt khăn bên trong. Khăn này là loại sợi tự nhiên, định lượng dày dặn (nghe đâu tới 80gsm) nên cầm trên tay nó sướng lắm, không bị mỏng dính hay mủn ra như khăn giấy thông thường đâu.
Hôm đó mình đi ngoài đường cả ngày bụi bặm, tối về tẩy trang xong, thấm ướt khăn Bomiso để lau lại mặt. Thề là nó êm ru, không một chút xơ bông bám trên da. Lau xong sờ da thông thoáng, nhẹ tênh, khác hẳn cảm giác khô ráp khi dùng khăn vải khách sạn. Đã vậy một tờ nó to đùng, lau mặt xong mình còn tận dụng lau khô cái bàn lavabo với mấy giọt nước đổ trên túi mỹ phẩm, siêu tiện.
Chuyến đi này chấm hotel 9 điểm phòng ốc, nhưng chấm 10 điểm cho sự tinh tế vì đã khai sáng cho mình một thói quen skincare mới. Hóa ra bảo vệ da khi đi du lịch dễ ợt, chỉ cần thay cái khăn lau mặt là xong.
Có bác nào đi du lịch mà cũng thuộc team "sợ khăn khách sạn" giống mình không? Và có ai đã dùng loại Bomiso nắp bật này ở nhà chưa, cho mình xin thêm review nhé

