Chủ quán bán 300.000đ/ bát phở: 'Tôi chưa bao giờ bán đắt cho ai!"
Sáng sớm, em đọc được câu chuyện này mà dở khóc dở cười, đi ăn mà gặp “thánh” chém như thế này thì đúng là hết nói.
Câu chuyện của P.T bắt đầu dậy sóng cộng đồng mạng kể từ khi cô đăng tải lên Facebook cùa mình với nội dung: “"Bát phở 300k của em đây. Bực ở Hà Nội 5 năm mà giờ bị chặt chém đẹp vậy...".
Khi tính tiền, cô ấy đã không khỏi hoảng hốt, cho dù giằng co giải thích thế nào thì cô vẫn phải thanh toán số tiền mà chủ quán đưa ra
Chị P.T. cho hay “Quán đó cách đây 2-3 tháng em ăn một lần rồi. Hôm đó, em và chồng gọi 2 bát phở đùi, khi thanh toán giá 120 nghìn. Với giá đó em thấy tạm chấp nhận được. Tối qua khi có công việc em đi một mình vào quán ăn, quán vắng khách có một mình em, em gọi bác chủ quán cho em một bát phở đùi với 4 quả kê, 4 quả trứng non bằng ngón chân cái.
Khi bị tính 300k, chị P.T cực kì bất ngờ nhưng dù có thắc mắc ra sao thì chị vẫn phải trả số tiền mà chủ quán đưa ra. Thậm chí, chị nói là đã ăn ở đây rồi nhưng chủ quán vẫn bảo: “Phở đùi với trứng 200 nghìn, 4 quả kê 100. Em thắc mắc chủ quán bảo sao không hỏi giá trước”. Thật đúng là đau lòng cho P.T.
Sau khi bị cộng đồng mạng phản pháo chủ quán, cùng với sự chia sẻ đồng tình của rất nhiều người đã từng bị chặt chém ở đây, báo Người đưa tin đã tìm đến tận quán để tìm hiểu thực hư sự việc thì được chủ quán cho biết:
“Tối 2/4, cô gái kia vào quán tôi gọi 4 quả kê, 1 đùi gà to, 4 quả trứng gà non để ăn. Ăn xong, cô này lầm bầm kêu đắt nên tôi trả lại cô ấy 40 nghìn đồng. Ăn cái đùi gà to giá 150 nghìn đồng, ngập mặt chứ có phải ăn một bát phở bình thường đâu. Lại thêm 4 – 5 quả trứng tràng, 4 quả cà gà” - bà chủ quán nói.”
Nói rồi, bà chủ quán khẳng định: “Một bát phở bình thường tôi đã bán với giá 40 - 50 nghìn đồng rồi. Ở chỗ khác họ còn bán 200 nghìn đồng/đùi gà. Tôi chưa bao giờ bán đắt cho ai và cũng chưa có ai ý kiến với tôi…”.
Qua câu chuyện của P.T, chúng ta có thể thấy nạn chặt chém ở Hà Nội đã không còn là chuyện hi hữu. Ở ngoài thì ai cũng để giá cả bình dân, nhưng đến khi vào bên trong thì mọi chuyện lại khác hẳn, đặc biệt đối với những người lạ mặt.
Khi nghe được sự kiện này, nhiều thực khách cũng rỉ tai nhau “chiêu” hỏi giá trước khi ăn.
"Đừng vì sợ sĩ diện mà không hỏi giá trước khi ăn nhé. Trước đây mình cũng từng bị chém 300 nghìn 1 suất cơm bình dân. Từ đó, mình cứ hỏi giá trước, hợp lý thì ăn, không thì đi quán khác", nickname Lý Bình đưa ra ý kiến.
Bây giờ chắc là đi ăn đâu cũng phải hỏi giá. Đừng tưởng chỉ có người nước ngoài mới bị chặt. Người Việt Nam bị chém cũng là điều rất đỗi bình thường.
Đọc xong mà thấy ớn khi đến Hà Nội, mặc dù ở Sài Gòn nhưng ai biết được lỡ một ngày nào đó khi đi du lịch tại đây, em lại gặp tình trạng giống P.T. Chắc lúc đó đành trả tiền rồi ngậm đắng ra về chứ biết làm gì đây. Nạn chặt chém đến khi nào mới chấm dứt.