Chỗ phượt đẹp và thú vị ở Hà Nội dành cho mọi người, đặc biệt là các cặp vợ chồng và các cặp đôi đang yêu
Chẳng là cuối tuần trước nữa, vợ chồng nhà mình có gửi con chỗ ông bà để dành chút thời gian hẹn hò. Hai vợ chồng phượt bằng xe máy và địa điểm mình lựa chọn là “Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” ở Khu Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội các bạn ạ. Đi từ Hà Nội, dọc theo Đại lộ Thăng Long tầm hơn 30km là tới. Đi cũng không xa, mà đường cao tốc lại khá nhanh, không kể, khung cảnh hai bên đường Đại lộ là những cánh đồng rộng và ngút xanh tầm mắt.
Quả thật, ở đây vừa rộng lại khá thú vị, 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc được khoanh khu thành làng như vậy thì đi “bao giờ cho hết”. Không kể, đi tới đây, mình có thêm rất nhiều kiến thức về các dân tộc Việt Nam. Đi quanh một vòng, vợ chồng mình liền quyết định chọn địa điểm thoáng nhất, mới khánh thành, lạ nhất để xem và lần sau lại đi lần nữa để khám phá tiếp chứ. Mỗi một khu làng đều có các kiểu nhà đặc trưng của dân tộc đó, có nhà rông, nhà mồ, đền thờ, khu suối róc rách, các khu chợ vùng cao…Từ các khu làng Khơ me, Chăm, Brâu nhìn sang sân gôn Đồng Mô khá đẹp.
Trong ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam, có các lễ hội đặc trưng cho nhiều dân tộc điển hình như lễ đón dâu, mùa mới, lễ cúng nhà mới, lễ cúng nhà mồ, Tết nguyên đán…Ở đây còn có khu nhà chung bán rất nhiều vải vóc, món ăn đặc trưng của các vùng miền.
364096
Lễ hội Ok om bok của dân tộc Khơ me
Dưới đây mình đính kèm mấy hình ảnh mình chụp ở đây cho các bạn xem:
364089
Chùa Khơme
364090
Khu nhà trưng bày nhiều đồ đồng bào vùng cao
364091
Tháp Chăm (Ngày trước bạn chỉ có thể ngắm nó khi tới Ninh Thuận)
364095
Khu nhà sàn
Bạn nào có khu đi phượt thú vị khác thì giới thiệu cho mình nhé.