Hai mẹ con em bay ra trước vì bố nó không xin nghỉ phép sớm được. Con bé 18 tháng nhưng đi chưa cứng lắm, mà ra mấy chỗ công cộng nó cũng hay lười đi, cứ ôm chân mẹ bắt bế, thậm chí ngồi xe đẩy nó cũng không chịu ngồi nên em sẽ không mang xe đẩy theo vì có khi lại phải mang vác nặng thêm nữa ấy chứ. Đồ đạc thì nhiều (toàn đồ của con không cũng một vali to đùng đoàng rồi, mà cái này thì không thể chờ bố nó mang ra được), em thì đợt này sức khỏe không tốt lắm. Các bố mẹ tư vấn giúp em với, chia sẻ kinh nghiệm cho em, làm thế nào để hai mẹ con em có một chuyến đi thoải mái nhỉ?