Các chị các mẹ có ai chưa và sẽ định đi du lịch Nam Du thì e có chút chia sẽ này.
- Trước hết là nói nguyên nhân e chia sẽ đã, vì ko có gì là tự nhiên cả, và e thú thật là e đi du lịch và e bị lừa đảo nên e mới có ý định chia sẽ luôn ạk.
- Nam Du nói chung là ko có gì để ngắm cả, chỉ là điểm đến nghỉ rồi ng trong nhà nghỉ đưa lên tàu và chở ra các hòn đảo nhỏ khác để tắm, và các hòn đảo đó nói chung cũng đẹp ạk, nhưng mà kiểu đẹp ngất ngây con gà Tây như trong hình trên mạng thì ko có ạk.
Về ngày đi thì chỉ nên đi 2 ngày 1 đêm vì ở đó ko có gì nhiều mà khám phá 3 ngày 2 đêm như bọn e còn bị lừa để ôm cục tức ạk.
* và cuối cùng là địa chỉ nó lừa đảo bọn e, ko fải công ty gì cả, nó tự mình lập ra ghi giám đốc này nọ rồi móc nối với nhà nghỉ và kết quả e đặt 3 ngay 2 dem chỉ gôm gọn lại trong 1,5 ngày, còn 1,5 ngày còn lại là ôm cục tức chờ ngày về .
Mọi ng có đặt hãy đặt tour của nơi uy tín ạk, và tránh xa bà lừa đảo này