Nhà em mới có chuyến Du lịch Cửa Lò tháng 8 vừa rồi. Em xin được chia sẻ với các mẹ ạ. Thời điểm này đi Cửa Lò thoải mái vì không bị ảnh hưởng bởi sự đông đúc như tháng 7.
Về ở: Nhà em đặt phòng trước tại Sài Gòn Kim Liên Resort ở địa chỉ 212 đường Bình Minh, Cửa Lò. Ở đây khách sạn 4 sao nên sạch sẽ, nhân viên cũng nhiệt tình. Phòng sạch sẽ, thoáng mát và nhìn ra biển luôn. Thích nhất cái là bước chân qua đường là tới biển ạ
Về ăn: Nhà e đặt ăn ở khách sạn luôn cho tiện mà còn đảm bảo. Em đặt suất 150k/người. Còn đồ uống nhà em mang từ Hà Nội xuống cho đỡ chi phí.
Nếu muốn mua đồ hải sản ngon, mọi người có thể đi đến chợ Hải sản, làng chài Cửa Lò (đường vào ngay sát Kim Liên Resort). Đồ hải sản ở đây rất tươi và ngon, trong đó có 1 dãy kiot bán có 2 hàng đầu tiên là Hải sản tươi, ngon và rẻ. Mọi người nhớ trả giá nhé. Có thể nhờ họ chế biến luôn cho mình với 30.000đ nếu luộc và 40.000đ nếu nướng.
Về đi lại: Nhà em thuê 1 xe 7 chỗ xuống Cửa Lò. Từ Hà Nội xuống đó hết tầm 5h chạy xe. Đến đó nhà em thuê xe điện để đi lại với giá 10.000/lượt. Xe điện ở đây rất nhiều nên dễ dàng thuê được 1 chiếc ạ
Chơi: Ở đây có dịch vụ câu mực đêm với giá 100.000đ/thuyền thúng rất hay (nhà em câu được vài con mà mừng quá trời đất):)). Đêm thứ 2 nhà em đi hát Karaoke ở quán Bình Thu ngay gần khách sạn với giá 300k/giờ. Còn có dịch vụ thuê xe đạp đôi ạ. Nhà em thuê 4 xe đạp ngược đường lên cảng Cửa Lò, ở đó có đảo Lan Châu đẹp vô cùng.
Ngày thứ 3 nhà em về quê Bác (cả Quê Ngoại và Quê Nội). Chạy xe từ Cửa Lò về hết khoảng 30 phút thôi ạ. Ở đây không khí trong lành, cả gia đình được nghe kể những câu chuyện về cuộc đời Bác.
Kinh nghiệm còn ít nên mong nhận được đóng góp từ các mẹ ạ!:x