Chia sẻ cảm xúc về chuyến đi Hà Nội - Móng Cái - Hạ Long - Sapa
Chia sẻ 1 vài cảm giác với cả nhà về chuyến đi của e nè:
1. HÀ NỘI: E đặt phòng qua Agoda (xưa giờ e đi chơi đều book phòng qua trang web này). Đặt 1 phòng giá đang khuyến mãi 40% tại B&B Hanoi Hotel 16 Hàng Thùng (khu phố cổ). Trên Agoda thì KS này là 3 sao. Nhưng khi e đến mới biết đây là "Hostel" chứ ko phải "Hotel". Phòng nhỏ, ko có cửa sổ, ko có thảm thấm nước khi mới vừa tắm xong nên sàn nhà bị ướt và trơn trợt. Tuy nhiên điểm tốt ở đây là có sẵn máy sấy, cafe sữa hòa tan và ly tách trong phòng. Phòng ấm áp. Ăn sáng cũng tạm đc. Thái độ nhân viên rất nhiệt tình và vui vẻ. Thuê xe tay ga 150k/ngày. Từ đây đi bộ ra ăn xôi Yến ở Thủ Khoa Huân rất gần, chưa đến 5ph đi bộ. Đặc biệt nếu khách cần thông tin du lịch miền Bắc thì có thể gặp Mr Tony ở bàn Tour Information để đc tư vấn. Anh này rất vui, thân thiện, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành du lịch. Anh ấy book vé tàu lên Lào Cai dùm e đấy.
=>> Nói túm lại là so với 3 sao trên Agoda thì B&B ko đc đúng như vậy đâu, nhưng bù lại nhân viên rất thân thiện. Nói thêm là ngay kế bên KS có 1 quán bán chân gà, sụn gà và cánh gà rang muối với món nước chấm cực kì ngon luôn. E chưa bao giờ ăn nước chấm gà nào ngon như thế.
2. MÓNG CÁI: E tự mua vé xe lên MC chơi cho biết chợ Trung tâm và cửa khẩu quốc tế MC. Nếu đi từ trung tâm HN thì đi từ bến xe Lương Yên (xuất bến lúc 21h30) sau 8 tiếng thì đến bến xe MC. Vì e đi xe khác, về xe khác nên e rất thích xe giường nằm Kalong - nhà xe Tuấn Hưng (sđt 0989 055 689) xe này mới, gối và chăn mới, dày, đủ ấm, bác tài chạy xe cực ổn. Thái độ phục vụ đàng hoàng lắm. So với chuyến về thì xe này hơn hẳn. Cả nhà chú ý là đi MC, cũng là xe Kalong nhưng ko phải Kalong nào cũng giống nhau, mà khác nhà xe đấy. Xe Kalong - Tuấn Hưng cũng có chuyến về MC - HN (xuất bến MC lúc 23h) nhưng vì bọn e thay đổi kế hoạch nên e ko đi xe này đc. Lên đến MC thì e đi chợ Trung tâm (chợ 1), chợ 2 và chợ 3. Chợ 1 đc xây rất to và hoành tráng, bán đủ thứ quần áo, túi xách, giày dép và đồ điện tử đc nhập từ TQ sang, nhưng chú ý nếu mua lẻ thì giá cũng ko rẻ hơn so với mua tại HN hay SG bao nhiêu hết. Các chị em nhớ trả giá nhé, đôi khi ngta còn ko mún bán cho mình nữa. Từ chợ MC bắt taxi đi bãi biển Trà Cổ rất gần, khoảng 150k thôi. Trà Cổ nổi tiếng là bãi biển dài nhất Việt Nam, có bờ cát trắng và hàng dương chạy dài, thơ mộng lắm các mẹ ạ! Hôm e ra thì trời khá lạnh, ko có mặt trời lại thêm gió biển nữa, lạnh dã man luôn. Ngồi ngoài bãi biển ăn hải sản là tuyệt vời nhất đối với e. Ghẹ ở Trà Cổ ngon, lại tươi, cân đúng kg, bọn e 2 người ăn no căng bụng mà ko hết. Nếu ai mún qua Đông Hưng - TQ chơi thì đến cửa khẩu quốc tế MC xin giấy thông hành, thế là đc sang ĐH chơi đến chiều.
=>> Kết lại thì e ko mua gì ở MC hết, chỉ đi cho bít thôi. Lên đó để cảm nhận đc cảm giác lần đầu tiên đc đi biên giới, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở cửa khẩu lòng e dâng lên niềm tự hào vô biên cả nhà ạ :)
3. VỊNH HẠ LONG: Trên đường từ MC về bọn e ghé qua Vịnh Hạ Long. Lòng nô nức mún đc chiêm ngưỡng 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới hehe. Đi từ MC về đến ngã 3 Bãi Cháy đã là 7h tối, nhờ anh taxi chở đến khách sạn nào tốt ở gần vịnh. Thế là anh í đưa bọn e đến KS Hoàng Lan (15-17 Vườn Đào - Hạ Long) gần khu chợ đêm. Đi suốt ngày ở MC nên cả người mệt mỏi, nhảy vào phòng tắm thì mới bít ko sữa tắm ko dầu gội (bọn e dự định đi MC sáng đi chiều về, đồ đạc vẫn để ở KS dưới HN nên ko mang theo gì ngoài 1 bộ quần áo và kem đánh răng). Ở đây nước nóng vẫn xài bằng điện, xả nước ra thì nước ngập lênh láng cả phòng tắm (vì ko thoát nước đc), e cứ sợ bị điện giật cả nhà ạ :( Tối đi chơi về, leo lên giường thì mới biết TV ko có remote, máy lạnh đang chạy thì bỗng dưng bị tắt, đt xuống tiếp tân thì chỉ 1 giây sau máy lạnh hoạt động bình thường. Lúc đó e mới bít tại ở dưới tiếp tân tắt công tắc dưới đó. Mệt nhừ cả người nên e đánh luôn 1 giấc đến khoảng 4h sáng, thấy người nóng đổ mồ hôi, giật mình dậy mới bít máy lạnh 1 lần nữa bị tắt! Đt xuống tiếp tân, bọn họ giả câm giả điếc bật máy lạnh lại. Thế là hết ngủ đc nữa. Sáng sớm dậy e trả phòng rùi mang balô ra bến tàu mua vé đi vịnh. Nếu đi 2 người/tàu thì đắt (mấy triệu e ko nhớ) nên e đi share với mọi người (đi share là 4 tiếng, đi riêng là 6 - 8 tiếng). Lần đầu tiên đc đi VHL, quả là danh thắng của đất nước, hùng vĩ quá, đẹp quá, non xanh nước biếc quá! E choáng ngợp với vẻ đẹp nơi đây! Đi vòng vòng thăm hang động, chụp hòn Con chó đá...thuyền đưa bọn e đến làng chài (nói là làng chày nhưng thật ra là bè giữa biển thì đúng hơn). Mua 1 kg ghẹ, lên thuyền nhâm nhi ngồi nhìn non nước... Cảm xúc khó tả!
=>> Đúc kết lại: cả nhà ĐỪNG NÊN ở ks Hoàng Lan (15-17 Vườn Đào - Bãi Cháy) ! Sẽ cực kỳ hối hận! Theo e đây là nhà nghỉ chứ KS gì! Phòng cũ, phòng tắm cũ, ga giường dơ, ko tủ lạnh, cái cơ bản nhất là sữa tắm và dầu gội cũng ko có... Cứ nghĩ là chỉ ngủ 1 đêm nên lúc đầu e ko quan trọng lắm, nhìn bên ngoài nó cũng to lắm, đến khi vào rồi mới bít là quá tệ. E vào lúc hơn 7h tối, trả phòng lúc 7h sáng hết 450k (chất lượng ko đi đôi với giá tiền, theo e là thế). Hỏi xung quanh mới bít dân địa phương họ khuyên mình nên ở KS Eden (e thấy nó to, gần chợ đêm hơn còn chất lượng ko bít thế nào, chỉ nghe ngta khen thế).
Bắt xe từ HL về HN thì nên bắt xe Kalong hoặc Hoàng Long, đừng đi xe nhỏ vì nghe nói xe nhỏ sẽ bán khách cho xe khác.
3. LÀO CAI - SAPA: đi từ HN thì e mua vé tàu nằm mềm khoang 4 giường ốp gỗ điều hoà của Hara Express (750k/vé). Nhưng khuyên cả nhà nếu có đi thì đừng mua toa của Hara vì Hara là toa 1, 2 và 3, nằm ở đầu tàu, rất khó chịu và ồn ào. HN - Lào Cai thì Hara ở đầu, LC - HN thì ở cuối. Xuất phát từ HN lúc 9h10 tối, đến ga LC khoảng 5h sáng. 1 lần nữa e book phòng qua Agoda. Cũng "KS 3 sao" Mountain View (đường Cầu Mây). Ngồi tàu lửa gần 9 tiếng nên bọn e mệt mỏi, khệ nệ vác cái vali đến trước cửa KS, cái bậc tam cấp cao cao, thế mà 4 nhân viên KS cứ đứng trố mắt ra nhìn bạn e khiêng cái vali nặng trịch. Tiếp tân thì chẳng chào hỏi khách gì cả, đưa chìa khoá phòng ở tận lầu 3 rùi để tự bọn e vác vali lên phòng! Vào đến phòng mới bít 1 lần nữa mình sai lầm! Phòng dơ, tường bị ố, rèm cửa thì bị dính 1 bệt to cafe hay trà hay máu gì đó e cũng ko bít, chỉ bít màu nâu nâu đỏ đỏ. Cửa sổ còn dính bụi. Ko tủ lạnh, ko máy sấy tóc, chỉ có đc 1 bộ bình trà bé xíu nhưng ko có sẵn trà hay cafe gì cả. Phòng tắm rộng nhưng cũ kĩ, gạch dán tường bị tróc, mái gỗ ở trên cũng bị tróc...nói chung rất cũ. Thế là thất vọng tràn đầy từ phòng ốc đến thái độ nhân viên phục vụ. Bọn e đi chơi tối nên ngủ dậy trễ. Cứ đến khoảng 8h sáng là có người gõ cửa hỏi dọn phòng ko (liên tục 3 ngày, đến ngày thứ 4 e nói mới ko gõ nữa). Sao e thấy lạ quá, KS thường chỉ dọn phòng vào lúc khách đã ra ngoài, đằng này bít bọn e còn ngủ mà vẫn gõ cửa mỗi ngày. E thấy phiền. Bọn e đi ra ngoài về, đi đến quầy tiếp tân, họ thấy mà làm như ko thấy, ko bít hỏi rằng "anh chị lấy chìa khoá phòng ạ?" hay gì gì đó cũng đc. Đằng này ngồi sofa tám chuyện với nhau, chờ e bảo xin chìa khoá thì đứng dậy lấy đưa cho e chứ cũng ko nói năng gì. Tệ! Điểm cộng duy nhất của chỗ này (e ko dùng từ KS nhé) là có view đẹp, nhìn xuống thung lũng và núi (đấy là do mình book phòng). Thế nhưng, cộng rồi thì cũng phải trừ đi điểm thôi, bên dưới chỗ này ngta trồng rau, e có cảm tưởng ngta trồng rau bằng phân í cả nhà ạ, chính mắt e thấy ngta phơi đấy (trên đường xuống bản Cát Cát, ngay bên dưới KS)!!! Nên nếu mở cửa sổ thì hôi kinh khủng ko chịu đc. Thế là e chẳng dám mở cửa, cứ đóng suốt. Lúc nào có mây mù dầy đặc thì mới ko có mùi, nhưng mây mù thì lại chẳng ngắm cảnh đc, chỉ đứng ngoài ban công để hóng gió thôi :(
=>> E strongly recommend cả nhà nếu đi Sapa thì đừng nên ở Mountain View "Hotel"!!! Dân địa phương nói ở Sapa chỉ có 3 KS thật sự đạt tiêu chuẩn, đó là Victoria, Châu Long và Mường Thanh (trong đó Châu Long cũng ở rất gần Mountain View, cũng nhìn xuống thung lũng và núi). Còn lại thì chỉ là tự "phong" sao cho mình. Đối diện Mountain View có KS Hoàng Gia (Royal Hotel), e nghe kể KS này lúc trước cũng gắn biển 3 sao, sau đó bị Ban quản lý du lịch Sapa yêu cầu gỡ bỏ. À ở Sapa thuê xe Nouvo giá 100k/ngày.
4. HÀ NỘI: Về lại HN e ở Golden Legend Hotel ở số 10 Chân Cầm. KS này đc đúng tiêu chuẩn 3 sao hơn nè. Phòng rộng, đẹp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Tuy là ko nằm tại ngay trung tâm khu phố cổ nhưng đi bộ ra bờ hồ cũng khá gần. Ở đây đc cái yên tĩnh ko ồn ào như bên Hàng Thùng hay Lương Ngọc Quyến mặc dù cũng có nhiều Tây (LNQ có KS Hoàng Tử, chất lượng khá tốt nhưng toàn Tây ở, buổi tối vui nhưng cực kì ồn). Thuê xe số $7/ngày, xe ga thì $10. Gần Golden Legend có quán phở 10 Lý Quốc Sư ăn cũng khá ngon đấy.
Đút kết lại, chuyến đi này e toàn ko vừa lòng về chỗ ở, chắc tại e ham rẻ nên book phòng KS 3 sao giảm giá trên Agoda. Agoda chỉ đăng tin những KS nào có liên kết với trang web này mà ko có biện pháp xác minh rằng thông tin mà KS đăng lên quảng cáo có chính xác và trung thực ko (cụ thể B&B Hà Nội và Mountain View Sapa ko phải là KS 3 sao gì cả, làm e giảm niềm tin vào Agoda quá, ko còn như trước, đồng ý là e ham phòng giảm giá nhưng 1 phần cũng tại Agoda hix hix). E viết lên đây ko phải chê bai hay ca ngợi 1 nơi nào, mà chỉ mún viết để cả nhà ta tham khảo trước chuyến đi. Dù như thế nào đi nữa thì e cũng đã có 1 kỳ nghỉ thú vị với bf e rồi :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1