Dear Thu Hà !


Em cần tìm chị Lan gấp ạ. Chị Lan có nhờ bên em xuất vé đi SÀi Gòn- Côn Đảo cho những khách dưới đây. Bên em có nói rõ với chị ý là nếu bên em xin là sẽ được luôn nhưng bên em cũng sẽ mất tiền ngay vì là "xin chỗ" nhờ vào mối quan hệ bên hàng không. Lúc đầu, bên em cũng yeu cầu chị Lan đặt cọc tiền nhưng chị Lan nói chắc chắn rằng nếu có vé chi Lan sẽ lấy. Vì tin tưởng nên bên em đã xuất vé và gửi cho chị. Sau đó thì bên em liên lạc lại thì không thấy chị ý nghe máy lần nào nữa. NGày hôm nay, bên em đã thấy vé mà bên em book giúp chi Lan đã được xuất ở một phòng vé khác Và mặc dù vé xuất nhưng bên em vẫn là bên quản lý vé. Nên em mong chị Lan liên lạc lại với bên em ít nhất là 1 lời cảm ơn.
VÀ người trong ngành với nhau dùng cách này không hay chút nào. :mad::mad::mad:


Đây là nội dugn thư chị Lan gửi cho bên em:


Mình Lan, hôm qua mới đt nhờ Hà book vé dùm đó. Đây là thông tin:


hà book giùm vé ngày 28/2/2010


Côn Đảo - Sài Gòn (1 chiều )


Mr Campbell/Jonathan


Mrs Campbell/Samantha


Campbell/Alexander (5 yrs old) 2005


Campbell/Christopher(4 yrs old) 2006


Campbell/Eloise (2 yrs old) 2008



Được thì báo mình biết ngay dùm Hà nhé!


Cảm ơn nhiều nha !


Lan


0975.006.149


Ymail: nguyenukr@gmail.com


ĐÂy là mail của bên em:


Chào Lan, Mình đã xuất vé theo yêu cầu của bạn là phải kiếm tra code trước thì mới thanh toán.


và như mình đã giải thích với bạn ngày hôm qua là khi ra vé thì mình cũng đã mất tiền luôn vì mua chỗ bên VN Airlines. Như vậy là bên mình cũng rất tin tưởng bạn sẽ lấy những vé này như bạn đã nói là nếu xuất vé thì bạn sẽ lấy. Nhưng hôm nay mình không thấy bạn nhấc máy. Vậy bạn báo cho mình biết là bạn có lấy vé này không nhé !!!