Sau kỳ nghỉ tết thì chiều qua em bay từ Nội Bài vào TSN. Do chuyến bay của em bị delay nên tới tận 22h30 mới tới nơi. Mọi lần vô em thường đi taxi nhưng hôm qua cảm thấy hơi mệt cho nên em quyết định đi xe ôm để hít thở khí trời. Lúc đầu em tính đi dịch vụ Gab bike cơ nhưng vì trễ rồi sợ phải chờ lâu nên em quyết định đi xe ôm luôn cho nhanh về nhà để còn nghỉ ngơi nữa. Và đây chính là quyết định sai lầm của em.


Vừa ra khỏi sảnh em gặp ngay anh xe ôm nói giọng lớ lớ ( em nghĩ là do lưỡi ngắn quá), một mắt to một mắt nhỏ và xe mang biển số 43. Em hỏi giá tiền về VSIP 1, Bình Dương thì anh ta bảo lấy 170k. Em biết giá này hơi cao nhưng do khuya rồi nên em vẫn cứ ok để đi cho nhanh. Em còn định bụng khi đến nơi bo cho anh ta 30k nữa cho tròn 200k cơ.


Khi về tới nơi, em lấy 170k ra trả thì anh ta nói là 270k. Em nói, ban đầu thỏa thuận là 170k cơ mà nhưng anh ta nói chị nghe nhầm, em nói là 270k. Em quả quyết là không đi nhầm, vì nếu đi taxi thì chỉ tầm 350k nên không có chuyện đi xe ôm mà 270k cả. Nếu 270k thì em thà đi taxi cho sướng việc gì phải ngồi xe ôm làm gì cho bụi bặm.


Anh ta nói nào là phải trả tiền bến bãi, tiền chung chi gì gì đó nhưng em bảo xe anh đậu bên hông nhà xe thì mất gì tiền bến bãi. Anh ta nói đậu ở đó vẫn mất tiền chung chi đấy chị. Em chả biết chung chi cho những ai và em biết rằng mình chả dại gì dây dưa với loại người chuyên lừa đảo thế này. Hơn nữa lúc đó cũng khoảng 11h30 rồi nên em không dám đôi co nhiều vì nó mà đâp em 1 phát thì có trời mới cứu được em. ( Ah không, lúc đó còn 1 ông bác bán tạp hóa quen vừa đi đổ rác ở đó nên em mới dám ngoác miệng ra đôi co). và còn 1 điều này nên em móc túi trả thêm 100k cho anh ta. Anh ta nói " Em mà nói sai với chị em ra đường bị xe cán chết".


Em nghe đến đây thì ngán ngẩm, chỉ vì 100k mà dám đem sinh mệnh của mình ra đánh đổi. Trước khi quay bước em phán " Muốn làm ăn lâu dài thì phải có uy tín, Anh ra đường nhớ cẩn thận với những lời anh đã nói đấy".


Thế đấy các mẹ ah, 100k chả to tát gì nhưng em tức vì cái kiểu làm ăn bố láo như thế. Làm ăn thế này chả mấy chốc chẳng còn ai đi xe ôm nữa. Đôi khi thấy thương cho những bác xe ôm già thật thà, chân chất lầm lũi chạy từng cuốc xe bị mất mối làm ăn vì có các phương tiện như taxi,Gab bike, Uber Bike ra đời. Họ minh bạch giá cả và sẽ không bao giờ có chuyện " chị nghe lầm" như trường hợp này của em.