Du lịch Đảo Lý Sơn nhìn chung rất thú vị và rất đáng để đi.

Vì là đảo nên biển ở đây thì khỏi phải bàn, nước trong veo, bãi cát trắng. Thời tiết mùa hè cũng không đến nổi oi bức như trong đất liền miền Trung

Một điều nữa là người dân ở đây rất hiền và thật. Nếu ra đảo Lý Sơn tiếp xúc, nói chuyện với người dân ở đây bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành của người dân đảo. Đây cũng là điểm cộng cho chuyến đi của mình

Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một vài đều chưa thật sự hài lòng

Ăn uống, đặc biệt hải sản ở đây khá đắt đỏ.

Vì đảo nhỏ nhưng lượng khách cuối tuần đến đây rất đông nên cảm giác mất đi sự yên tĩnh của biển đảo

Việc tự túc di chuyển ra đảo khá phức tạp, phải trải qua nhiều chặng di chuyển

Khi qua đảo Bé, thì ở đây thật sự lộn xộn. Ở đây du khách không có sự lựa chọn, một là đi bộ hai là thuê xe ôm. Không thuê được xe máy và xe điện hiện nay cũng đã dừng hoạt động. Chính lý do này mà khi một chuyến tàu cập cảng thì rất nhiều xe ôm chạy ra nài nỉ, đeo bám khách du lịch. Và có cảm giác đa phần người dân ở đây đều chạy xe ôm theo kiểu này. Mình đã thăm hỏi và được biết đây là cách mà chính quyền địa phương muốn tạo thu nhập cho người dân. Nhưng xét về khía cạnh phát triển du lịch thì thấy vẫn chưa ổn trong cách nghĩ và cách làm