Đi Đà Nẵng 5 ngày mà zai nhà cứ nằng nặc :


" mẹ ơi đừng về nữa , ở đây thích hoen " rồi về đến nhà cứ 1 lúc lại kể : "


đi Đà Nẵng vui mẹ nhỉ ! " rồi " mai mình lại đi Đà Nẵng đi " rồi " mẹ kể con chạy sóng thế nào đi " .


Quả thật Đà Nẵng có một sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi với bất kì ai khi đến đây.


Yêu lắm Đà Nẵng , con người ở đây phải nói là vô cùng thân thiện , zai nhà bị cát vào mắt , khóc quá trời , được các cô trong nhà hàng vội vàng kéo vào trong xả nước cho rửa nhờ , thấy bé rửa mà ko hết vội vàng kiếm nước nhỏ mắt sốt sắng bảo " dùng thuốc nhỏ xem thế nào " " nhỏ nhiều vào cho trôi hết cát ra " .....


Rồi lại nhẹ nhàng " con chớp chớp mắt " " đã dễ chịu hơn chưa ? " " để bé nghỉ 1 lúc xem hết chưa hãng đi " . Có quen biết gì đâu mà sao thân đến thế ! Đi có 5 ngày mà cứ nuối tiếc mãi , giá mà thời gian chậm lại để được ở lại đây nhiều hơn .


Nhất định rồi , sẽ gặp lại Đà Nẵng vào 1 ngày gần nhất !



P/s : à nói thêm gần sát ngày đi chưa biết đi gì , ở đâu ? thì thấy fb kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng vội nhắn tin hỏi ad . Ad nhiệt tình đặt phòng còn đặt giúp vmbay đc rẻ nữa , lên lịch ăn gì , đi đâu , rồi nếu cần ngày trước ngày sau ad đặt tour cho đi chơi . Ad dễ thương gì đâu. Cần gì chỉ cần lên fb nhắn tin " Ad ơi ! " là tất tần tật đã được giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc . Chưa bao giờ đi du lịch ở đâu mà chỉ mong được sớm quay trở lại như ở đây ! Cảm ơn ad nhiều lắm !



Hình thật chuyến đi của mình nè