Có lẽ không có đất nước nào mà lại nhiều resort dễ dàng như ở việt nam. Chỉ cần dựng lên 1 khu vui chơi đẹp đẹp một chút là có thể trở thành resort , mà không cần biết chất lượng bên trong ra sao, mà resort nào cũng tính tiền usd. Em thấy ở nước ngoài họ rất khăt khe trong việc chứng nhận " resort" , ra nước ngoài hiếm lắm mới có cái resort , mà vào resort thì không có gì phải chê, đảm bảo đúng chất lượng của resort, săt đăt ra miếng . Về việt nam thấy resort mọc lên ở khắp mọi nơi , mà không xứng tí nào cả , vừa đăt chặt chém ăn thì chán ngăt, thái độ phục vụ thì kém , bẩn thỉu , thế mà vẫn được công nhận là resort.vào resort xong hôm sau về mang cục tức vào người , vừa mất tiền ngu mà vừa mang cục tức vào người . Em có thể nói là mang tiếng đi chơi thư giãn , nghỉ ngơi nhưng có khi lại mang thêm mệt mỏi tức tối vào người .


sợ quá mất thôi.