Năm ngoái em đi chùa Hương vào gần ngày rằm đại loại cứ khoảng từ mùng 6 đến cuối tháng thì cứ gọi là đông như mắc cửi các mẹ ah. Có một số kinh nghiệm sau chia sẻ cho các mẹ để có đi các mẹ còn biết trước để tránh nhé:
1. Khi đi đến chùa Hương các mẹ cứ phóng xe vào tít bên trong ý (đoạn đã nhìn thấy suối Yến) để đỡ phải đi bộ nhiều mỏi chân giò
2. Các mẹ mua vé ngoài cửa cũng được mà mua của nhà đò cũng được (đương nhiên mua từ ngoài cửa thì hạt rẻ đúng giá rồi còn nhà đò họ kênh lên một ít). Hỏi và mặc cả giá đò luôn từ đầu cả tiền bo nhé vì thuyền nào cũng thế cả. Cứ đi đò xong chiều về mới thanh toán tiền -> họ sẽ xin số điện thoại của các mẹđể liên hệ lúc đón khách khi về.
Ai đi nhóm thì thửa ít bộ bài ngồi thuyền vui chơi cho đỡ buồn, còn chị em phụ nữ thì mang ít đồ ăn vặt "nhắm" cho vui miệng.
3. Mua vé cáp treo: đoạn xếp hàng rất đông và thực sự là rất vòng vèo, em phải mất 1-> 2h đồng hồ mới lên được cáp treo đấy. Xuống cáp treo đoạn xuống động HƯơng Tích đi vào dịp đông thì cứ gọi là vui như hội. Lực lượng bảo vệ chỉ cho từng đoàn vào một rồi lại chặn lại -> cứ hò nhau như hội ý -> đoạn này mình thấy không thực sự đồng tình với sự reo hò của số đông vì đi chùa mà cứ ồn ào thế còn đâu sự linh thiêng nơi cửa phật.
4. Đồ lễ mang vào lễ: lễ phật thì chỉ có hương hoa quả oản, lễ đức ông mới được mang xôi thịt rượu các mẹ lưu ý nhé cái này quan trọng lắm đấy mà vào đó họ cũng nhắc nhưng biết trước để lễ cho đúng.
5. Lưu ý cực quan trọng mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng tránh được là các lễ hội thường đông nên các mẹbảo quản tư trang đồ đạc cá nhân cẩn thận