Gửi các bác, tôi mạo muội vào phần tintuc của otofun để làm một bài cho đỡ tức và để các cụ lưu ý khi đi mua hàng ở siêu thị Big C và các siêu thị khác. Và các cụ làm ơn chỉ cho e diễn đàn nào post lên nữa để người mua hàng đỡ bị “móc túi”.


Lần thứ nhất:


Chả là nhà e hay có cái thói quen cuối tuần đi siêu thị để cho thoải mái và cho vợ và bé con đi chơi luôn thể. E mua 3 hộp trà của Anh quốc (cho nó sạch mà) giá đề trên giá là 37 k gì đó, khi ra tính tiền thì siêu thị tính là 59100 nghĩa là đắt hơn 20k một hộp (e phát hiện ra việc này vì hôm đó mua có 2 loại trà về để cho anh em bạn bè uống thử). Gấu nhà e ra khiếu nại thì một ông ra mặt mũi không được thiện cảm cho lắm bảo là tôi trả lại tiền cho chị.


Gấu nhà e bảo nhưng giá niêm yết như thế nên tôi đề nghị mua với giá đó. Tay kia bảo do tôi nhầm lẫn và xin lỗi chị, đồng thời hắn còn nhắc lại là tôi đã xin lỗi chị rồi còn gì (nghĩa là ý của tay ý là cứ sai theo kiểu ăn người như thế thì xin lỗi là ok). Thái độ của tay đó thật là không được thiện cảm cho lắm. Cuối cùng Gấu nhà e nhận lại tiền cho nó rảnh nợ.


Hộp trà, giá 39 700 và hóa đơn mua hàng



chờ đợi



một e ở phụ trách hàng trà đến giải quyết



tay phụ trách đến dáng đứng người Việt Nam chuyên nghiệp thế kỷ 21



Hỏi han và xin lỗi rất thiếu thiện cảm



Hoàn trả lại tiền



Lần thứ hai:


E cũng lại đi mua đúng loại trà đó nhưng lần này giá yết là 47700. Ra ngoài nó vẫn tính là 59100 lần này e yêu cầu trả lại ngay phần tiền thừa và siêu thị Big C một lần nữa trả lại tiền kèm theo lời xin lỗi (lần này e vội nên không làm mấy cái ảnh) sau khi e chờ gần 20 phút...


Lần này thi e chả biết nói sao nữa vì nó làm ăn quá củ chuối.


Kết luận:


- Các bác cuối tuần đi siêu thị hết sức cẩn thận với kiểu yết giá một kiểu, tính tiền một kiểu


- Lập diễn đàn bảo vệ người tiêu dung các bác nhỉ


- Khi mua nên đề nghị Gấu kiểm tra rõ ràng về giá, số lượng hàng mua.


-


Các bác cho ý kiến về cái vụ này cái