Em mới đi Bình Hưng về đây các mẹ ạ. Nguyên do em đến Bình Hưng cũng vì nghe nhiều người khen quá chừng quá đất. Nhưng em cũng nói trước để mẹ nào quá kỳ vọng thì khi đến đừng thất vọng nhé. Bình Hưng chỉ là cái đảo nhỏ thôi nha. Đi chơi 2 ngày cuối tuần là vừa đủ đấy ạ.



Để đỡ mất thời gian di chuyển, em quyết định đi vào tối thứ 6 để sáng thứ 7 đến nơi là đi chơi luôn.



webtretho
Trên đường tới đảo Bình Hưng là sẽ đi ngang qua vịnh Vĩnh Hy này nè các mẹ, đẹp lắm lắm luôn :x


Em đã nghiên cứu phương tiện di chuyển và cuối cùng quyết định đi xe các mẹ ạ. Lý do là đi xe đêm giường nằm khởi hành từ TP. HCM lúc 21h đêm thì đến Cam Ranh khoảng 5h sáng hôm sau, vừa kịp để lên tàu ra đảo. Chỉ cần ngủ 1 giấc là đến nơi rồi, vừa khỏe, vừa tiện lợi.



Các mẹ có thể đặt vé nhà xe Phương Nam đi Sài Gòn – Cam Ranh. Giờ xuất phát dao động từ 20-21 giờ. Điện thoại: (08) 22001579 – 0933727474 – (058) 3528079. Giá vé khoảng 360.000 đồng/hai chiều.



Nếu các chị muốn đi tàu hỏa thì hơi phức tạp một chút ạ vì chỉ có đôi tàu TN1 và TN2 dừng ở ga Ngã Ba - Cam Ranh. Nếu muốn đi tối thứ 6 thì các chị phải đi tàu đến ga Tháp Chàm rồi đi taxi tầm khoảng 50km nữa để tới Bãi Kinh – Bình Tiên là nơi đi tàu qua đảo Bình Hưng. Hoặc đi thẳng đến ga Nha Trang rồi đón xe bus Phương Trang về lại Cam Ranh. Từ bến xe Cam Ranh đón taxi đến Bãi Kinh (khoảng 20km).



Nếu có điều kiện, các mẹ có thể đi máy bay đến sân bay Cam Ranh rồi đón taxi đi tới Bãi Kinh.



webtretho


Mới tới nơi để lên tàu cao tốc ra đảo mà em đã bị hút hồn bởi cảnh tượng thiên nhiên quá ư tươi đẹp này đó :-O


Hôm em đi là đi theo tour với giá cực rẻ, chỉ 1.400.000 đồng cho 2 ngày ở đảo bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, phương tiện di chuyển đi tham quan các điểm luôn. Có xe đón em ở chỗ bến xe Cam Ranh rồi chở xuống Bãi Kinh, đi thuyền sang đảo chỉ mất 5-10 phút thôi. Nhưng nếu các mẹ đi riêng lẻ thì cứ xuống bến tàu ở Bãi Kinh mua vé lẻ sang đảo nhé, giá vé tầm khoảng 15.000 đồng/người thôi ạ.



Đảo thì nhỏ thôi nhưng được cái người dân chân chất, hiền lành. Biển thì miễn chê. Nước biển một màu xanh thẳm, trong vắt nhìn thấu những cụm san hô và những chú cá tung tăng bên dưới.



Trên đảo không có nhiều nhà nghỉ lắm nhưng có 1 cái nhà nghỉ Hồng Nhàn em thấy view nhìn ra biển quá thích. Hôm em đi nhà nghỉ đó đang chuẩn bị khai trương đấy ạ. Em đi tour thì ở ngay cái nhà nghỉ khuất bên trong nhưng cũng tương đối sạch sẽ, thoáng mát.



Buổi sáng đến đảo em đi ăn món bánh canh chả cá ở quán ngay trên đảo. Giá món ăn trên đảo rẻ thôi rồi nên các mẹ cứ thoải mái ăn uống nhé. Một tô bánh canh chả cá tầm 25.000 đồng thôi. Tại đây còn có bún cá, bánh căn mực trứng, bánh hỏi lòng heo. Trên đảo có bán nước rong biển khá ngon, các mẹ nhớ thử nhé!



Và bây giờ em bắt đầu review mấy điểm em đã đi cho các mẹ tham khảo nhé.



Ngày thứ 1: Sau khi ăn sáng có tàu gỗ đưa ra bãi Thùng. Chỗ này có cái hang động, nước lạnh ngắt, sâu nhưng cực trong các mẹ ạ. Tàu gỗ thì neo ở cửa hang, chị em nào thích khám phá thì bơi vào trong hang. Sau đó tàu gỗ đưa ra bãi Lớn để ngắm san hô. Trên tàu gỗ có sẳn áo phao và kính lặn, các mẹ tha hồ vẫy vùng và ngắm từng rạn san hô đủ màu dưới làn nước trong xanh. Chỗ này thì không có bãi cát, tàu chỉ neo lại cho khách ngắm san hô thôi. Sau khi ngắm thỏa thích, tàu đưa đến bãi Cây Me cho khách tắm biển. Bãi này cực kỳ hoang sơ, không có bóng người, cát trắng mịn, nước trong vắt và biển cũng không có sóng nữa, tắm cực thích các mẹ ạ. Mấy điểm này đi từ đảo ra chỉ mất khoảng 10 phút thôi ạ.



webtretho


Ngắm san hô ở đây bao đã luôn, ai biết bơi thì càng khỏe, chỉ cần đeo cái kiếng này là lặn đủ phê luôn


Tắm xong lên tàu về đảo ăn trưa nghỉ ngơi. Bữa trưa trong tour này em được ăn mấy món khá ngon các mẹ ạ: gỏi hải sản, ghẹ hấp, ốc bàn tay, ốc nón, cá bông, mực nhúng sốt me. Món ngon ăn no căng và chủ nhà thì rất nhiệt tình, vui vẻ.



Ăn xong em về phòng đánh một giấc đến tầm 3 giờ chiều thì bắt đầu đi lên ngọn hải đăng Hòn Chút. Đường lên ngọn hải đăng trên đảo khá dốc, cả đoàn đi bằng xe điện. Nói chung ngọn hải đăng chỗ này chẳng có gì, không bằng hải đăng Kê Gà, đó là đương nhiên rồi nhưng cái thú là từ đây phóng tầm mắt ra xa là một màu biển xanh ngăn ngắt. Biển và trời xanh như trải dài vô tận. Thật tuyệt vời.



Đường lên ngọn hải đăng Hòn Chút



Cảnh này là đứng trên hải đăng Hòn Chút nhìn ra, ôi tuyệt vời nhé!



Quanh ngọn hải đăng có những mỏm đá cheo leo nữa cơ, mẹ nào thích chinh phục có thể thử leo ra, nhưng tuyệt đối nên nghe theo hướng dẫn viên nhé. Có chỗ mình không đi được đâu ạ.



Một mỏm đá cheo leo khu vực hải đăng Hòn Chút, leo ra chỗ này chụp hình đẹp phết!




Loanh quanh ở ngọn hải đăng tầm 45 phút, khám phá chung quanh, chụp hình chụp ảnh các kiểu rồi thì đoàn em thả bộ quay về. Trên đường mòn quay về, cả đoàn leo xuống bãi đá trứng. Anh hướng dẫn viên đùa rằng đó là bãi đá trứng khủng long.




Đường xuống bãi đá trứng, nhìn thế thôi chớ cũng vất vả, gian nan lắm mới xuống tới dưới



Đường xuống bãi đá trứng cheo leo không tả nổi nhé các mẹ, nhưng đi được đến nơi thì cảm giác cũng sung sướng lắm. Quả thật là chỗ này toàn trứng… bằng đá to nhỏ đủ kiểu xếp dày đặc. Chắc chắn đây là điểm lý tưởng cho mẹ nào thích chụp ảnh ạ.




Bãi trứng rất dễ thương độc đáo với những viên đá nhỏ to hình quả trứng



Lúc đoàn em bắt đầu quay về trung tâm đảo thì trời đã nhá nhem tối.. Xe điện đưa đoàn ra khu vực bãi biển để ăn tối. Bữa tối này cực kỳ thú vị, có đốt lửa trại, ăn đồ nướng, ngắm trăng lên và chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn. Thực đơn buổi tối toàn hải sản: tôm hùm này, mực lá nướng, cá bóp nướng, sò chén nướng mỡ hành, cầu gai, cháo hải sản. Cả đoàn vui chơi, ăn uống, hát hò đến tận 10 giờ đêm mới quay về phòng nghỉ.



webtretho
Tự nhiên phát hiện được khung cảnh đặc biệt này, nhìn lãng mạn quá các mẹ hơ :P


Ngày thứ 2: Buổi sáng em cùng đoàn đi lặn ngắm san hô ở bãi Chướng và sang tắm biển ở bãi Chà Là. Chỗ nào cũng vắng bóng người, hoang sơ và sạch sẽ. Nước biển thì trong vắt thấy tận đáy. Ở bãi Chướng có nhiều san hô đủ màu sắc rất đẹp. Mẹ nào thích ngắm thì đừng bỏ qua nhé. Còn bãi Chà Là thì theo lời anh hướng dẫn viên là bãi tắm đẹp nhất đảo, cát trắng mịn, tắm thích ơi là thích.



14h30, cả nhóm thu dọn hành lý, trả phòng rồi đi Hang Rái và khám phá vườn nho Phan Rang. Hang Rái là một bãi san hô khổng lồ giữa biển. Ở đây có những tảng đá hình thù kỳ bí. Những hốc đá bí ẩn tạo thành hồ bơi thiên nhiên mát lạnh, cảnh đẹp lung linh.


Thú vị nhất đối với em có lẽ là chỗ vườn nho. Ở đây em tự tay hái nho tại vườn luôn rồi đem ra cân ký mang về. Chụp hình ở vườn nho thì đẹp khỏi chê. Mấy trái nho lủng lẳng thật hấp dẫn. Đi vườn nho xong cũng đến giờ lên xe về lại Sài Gòn. Anh hướng dẫn viên đưa cả nhóm đến ngã ba Mỹ Thanh đón xe nè. Kết thúc hành trình mà cứ tiếc nuối gì đâu.



Đi đến chỗ này là hết chương trình trong tour rồi đấy ạ. Mà nhà xe đi về Sài Gòn thì tầm 8 giờ tối mới xuất phát. Thế là cả đoàn đến quán gà chỉ Chín Chiều ở Cam Ranh. Quán này khá nổi tiếng nằm ở số 7, đường Lê Duẩn, Cam Phú, thành phố Cam Ranh, gần Co.opmart đấy ạ. Các mẹ ưng con gà nào chủ quán làm ngay con gà ấy cho mình. Muốn làm món gì cũng được nhé, rất ngon ạ.



Như em nói ở trên, Bình Hưng yên bình lắm, hoang sơ lắm nên các mẹ đừng trông đợi những dịch vụ hạng sang trên đảo nha. Đi đảo thì chú ý mang theo mấy thứ này ạ:



Quần áo gọn nhẹ, thoáng mát.


Dép đi biển


Kem chống nắng


Nón, kính mát


Đặc biệt là khi đi tắm biển hay lặn biển, các chị phải mặc sẵn đồ tắm chứ không có bất cứ lều chõng hay dịch vụ thay quần áo, tắm nước ngọt gì đâu ạ.


Đặc sản trên đảo có thể mua về nè: rong biển, trái nhung (có người gọi trái say ạ, quả này do người dân tộc hái, còn nguyên cành luôn và để được lâu).





Cảnh biển một màu xanh mát thế này nhìn thích lắm!





Ngồi thuyền gỗ ra các điểm tham quan nhé các mẹ!




Bữa tối có tôm hùm nè





Một cảnh được dựng ở khu du lịch sinh thái Sao Biển trên đảo Bình Lập





webtretho


Tấm này cũng là cảnh ở Sao Biển nhé các mẹ, chỗ này nhiều cô dâu chú rể đến chụp hình cưới lắm, lãng mạn hết chỗ nói.