Chào các mẹ,


Em thấy các mẹ có điều kiện đi du lịch nhiều, các mẹ có thể cùng chia sẻ cho em và mọi người biết về người đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ về người bạn đồng hành này ko?


Em có 1 người bạn, dù đi du lịch trong hay ngoài nước bạn ấy luôn mang bên mình 1 chú gấu bông nhỏ, thấy lạ em hỏi thì người ấy trả lời: trong 1 lần đi du lịch ở Sapa có 1 cô bé nhỏ khi sinh ra ko có đôi chân, cô bé rất muốn đi khắp nơi hoàn cảnh và điều kiện ko cho phép nên em tặng cho bạn em 1 gấu bông và nói rằng “con gấu này là đôi chân của con, cô đi đâu nhớ mang con theo với nha”. Zậy là từ đó “gấu bông” trở thành người bạn đồng hành cùng với cô…


Cảm động quá các mẹ ha