hình ảnh

Khi rất điểm du lịch đang ngổn ngang khách thì mình đến Huế để tìm chút trầm mặc chốn Cố đô với những lăng tẩm uy nghiêm, đại nội vàng son đẫm màu lịch sử...


Ai đó nói Huế buồn nhưng mình chỉ thấy Huệ đẹp và thơ mộng.


Khí hậu ở đây rất thích, nắng nhưng ko oi nóng, ko có các toà nhà cao tầng chắn tầm nhìn, đường xá thênh thang sạch sẽ và nhiều cây cối. Đặc biệt, người dân nơi đây thật thà, hiếu khách vô cùng.


Tới Huế, ngày đầu mình thăm quan Đại Nội, ngồi xích lô dạo quanh khu trung tâm, ăn các món đặc sản. Đại Nội năm nay vắng nên một số dịch vụ bên trong đóng cửa, có lẽ thế giá vé tham quan đc giảm nửa.


Ngày thứ 2 mình dậy thật sớm để ngắm bình mình bên sông Hương thơ mộng rồi mới đi thăm các Lăng. Thật sự mình thích các lăng tẩm nơi đây lắm. Mỗi nơi đều mang màu sắc huyền bí riêng, hay những câu chuyện lịch sử lôi cuốn, làm mình cứ tưởng tượng mãi xem kiếp trước có phải công túa nơi này ko mà đi tới đây cứ như đi về nhà í 


Ngày thứ 3,4 mình bỏ kinh thành đi ra Lăng Cô nghỉ dưỡng. M book phòng ở Angsana để có chốn riêng tư. Bãi biển ở đây đẹp, khu nghỉ tiện nghi nên cứ lang thang quanh khu nghỉ cả ngày cũng ko hết.


Mình đi đợt này ngày nào cũng có mưa giông về chiều, từ khoảng 16h30-18h30 nên chưa đi đc hết các điểm muốn đi. Vì thế, chắc chắn sẽ quay lại thêm 1 lần nữa để đi hết các Lăng tẩm. 


Giá cả, chi phí ở Huế thì rất tốt, phòng ốc, ăn uống rẻ, chỉ có taxi giá cao thôi


Ảnh mình chụp ko chuyên lắm nên chưa toát đc hết vẻ đẹp nơi đây đâu. Hơi tiếc chút

St