Đầu tháng 9 vừa rồi mình vừa có chuyến đi ĐN - HA Huế, nên muốn chia sẻ kinh nghiệm cho bạn nào muốn đi nha. Đi 7 ngày 8 đêm ( gồm 2 ngày 2 đêm đi xe ), hết 4 triệu / người ( tổng hết chi phí xe khách, ks, ăn uống, khu vui chơi, thuê xe ).



- XE : Mình đi xe Phương Trang, từ SG ra ĐN gần 24h, vé xe là 365K ( ăn uống trên xe các bạn tự túc ) . Mình đi ngẫu hứng nên không đi máy bay, vì mua gấp vé đắt, còn bạn nào có dự định đi thì săn vé giá rẻ, tầm 800K khứ hồi - ngang với đi xe, chưa tới 1h30', nhanh , tiết kiệm thời gian.




- KHÁCH SẠN :


Mình ở Hội An một đêm,ở HOMESTAY : 250K/ ngày/ 2 người , ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, trong phố cổ luôn, tiện đi lại, tới HA gọi điện cô chủ ra dẫn vô tới nơi luôn, cô chủ nhiệt tình, thân thiện nha.


Đà Nẵng mình ở KS trên đường Nguyễn Văn Thoại,khu bai biển MỸ KHÊ ở 4 ngày , 180K/ ngày/ 2 người, tổng 4 ngày là 720K



- PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN : 2 đứa mình thuê xe máy, xe WAVE chạy vẫn còn ngon lắm, thuê 5 ngày, 90K/ ngày , tổng là 450K. Thuê xe chỉ cần đưa CMND chụp lại là oki.



Bọn mình tới ĐN là khoảng 5h chiều , đi xe khách có xe trung chuyển chở vô trong nội thành ĐN luôn, mình tới CẦU RỒNG, alo cho bên thuê xe máy họ mang xe tới đó luôn.



Thuê xe xong bọn mình chạy ra HA luôn, tới đó thuê Homestay tắm rửa xong là 2 đứa đi ăn với đi dạo phố cổ. Mình hỏi cô chủ chỗ mình ở chỗ ăn cao lầu ngon thì cô ấy chỉ chỗ kia, ăn dở mà đắt , hôm sau tự kiếm trên mạng thấy ăn ngon mà rẻ. HA tối đẹp, mát mẻ, mình đi lúc đó hơi mưa mưa, ở đâu cũng thấy đèn lồng, đồ ăn cũng nhiều, nên bạn cứ đi tới đâu thích ăn gì thì ăn thôi, tiện, còn có cả mấy trò chơi dân gian nữa nha, giá rẻ, còn có quà là đèn lồng nhỏ nhỏ xinh xinh đúng chất phố cổ. Đi dạo khoảng 22h30 mình về lại KS ngủ nghỉ.



:) NGÀY 1 : Dự định là đi CÙ LAO CHÀM, mà bị bể kèo, sáng đó trời mưa nên quyết định xách dù đi dạo phố cổ ban ngày. Cảm thấy may vì mưa, vì phố cổ ban ngày có cái hay khác ban đêm nữa. Người dân hiền lành, 2 đứa đi dạo chụp hình giữa đường mà mọi người đi qua, chờ tụi mình chụp xong mới đi, chứ k có la gì hết luôn. ( Hình như sán sớm trong phố cổ được đi xe máy, còn tầm sau 8 - 9h là không được nữa ). Ăn bánh mì QUEEN nổi tiếng nè, mà ngon, 20K/ cái , nhiều ăn vị ngon lạ, no , ăn không hết luôn. Ăn thịt nướng cuốn bánh tráng cũng ngon lắm nha, hình như 200K/ mâm, tại 2 đứa mình được bạn kia đi du lịch mời nên không rõ giá.





Đi dạo Phố Cổ có thể mua thêm xe để đi thăm mấy ngôi nhà cổ, làng nghề truyền thống , bảo tàng. Gía vé 80K/ người, đi thăm được 4 địa điểm.



Tới 12h trưa tụi mình về trả phòng, xách xe chạy ngang qua biển cửa đại, đi đường ven biển nên đẹp lắm nha. CÙ LAO CHÀM thì chỉ ra được sáng để trưa về, chứ trưa thì không ra được vì chiều biển động thuyền không về đất liền được.



Từ HA về ĐN, sẽ đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, nên 2 đứa mình ghé luôn NHS, giá vé 15K/ người. Có đi cái thang máy gì đó thì mua thêm 15K nữa, mà mình không mua, tại thang máy lên có 1 xí à, đi bộ đâu có nhiêu, còn mấy chỗ không đi thang máy được mới nhiều, vô hang động , leo lên đỉnh, tham quan chùa trong hang, 2 đứa mình đi hết, chắc không sót chỗ nào :-) Tới nỗi lúc lên thì ở phía bên này núi, mà lúc xuống không hiểu sao ra phía sau núi luôn, phải đi bộ lại. Tụi mình xuống núi cũng cỡ 18h đó, ở dưới có cô bán bánh bèo, bột lọc,.. ngon nha, 1 dĩa 15K à. 2 đứa ăn rồi mới về thuê KS. Ở NHS có thể ngắm được TP ĐN với biển luôn nha.





Tối 2 đứa đi uống cfe với bạn ở đường Bạch Đằng, ngắm Sông Hàn luôn, xong được đứa bạn dẫn đi ăn chỗ nào cũng không nhớ, mà không ngon nên không ấn tượng. Chờ Sông Hàn quay xong là 1h sáng mới về. Nói chung chưa xem thì chưa biết,xem xong thì thấy không có gì đặc biệt hết.



À ĐN tối cỡ 10 -11h là vắng rồi, không như SG .



:) NGÀY 2 : Sáng ra quyết tâm dậy sớm đi CÙ LAO CHÀM, ĐN ra đó cũng gần 30km, ra tới nơi, được báo biển động, cấm tàu thuyển ra biển, xin lại sđt chú giữ xe ở đó, nhờ chú hồi nào biển hết động thì gọi dùm bọn cháu. Ức chế quay vô HA ( gần nha ) ăn cơm gà với cao lầu rồi chạy về đi BÁN ĐẢO SƠN TRÀ ( Tự thấy 2 đứa hơi điên điên). Hôm đó 2 đứa mình đi trời không nắng, mát mẻ tiện di chuyển, nhưng chụp hình lại không đẹp, vì biển không xanh.



Mình đi đường ven biển để lên bán đảo, đường đi đẹp lắm nha, nên dừng lại chụp hình hoài. Đầu tiên lên Chùa Linh Ứng có tượng quan âm to ơi là to, rồi lên cây đa ngàn năm, đỉnh bàn cờ, vọng hải đài, còn mỗi ngọn hải đăng là chưa đi được vì lúc đó tối quá rồi. Đường đi lúc lên đầy cảnh đẹp luôn, dừng lại chụp hình hoài à, đường núi hơi vắng, nên tốt nhất đi vào thứ 7, chủ nhật, lúc xuống thì đi đường khác dễ đi hơn.



Về KS là 18h, tắm rửa xong đi ăn hải sản tươi , rồi ra ngắm cầu Rồng phun lửa ( chỉ phun T7, CN vào lúc 21h thôi nha), tham quan tượng cá chép hóa rồng, cầu tình yêu, với một đống ổ khóa đã hoen rỉ, 2 đứa cũng định đi mua ổ khóa , khóa vô, mà nghĩ lại 2 đứa con gái làm vậy, bệnh quá nên thôi.



:) NGÀY 3 : BÀN NÀ HILL



Ra khỏi KS chắc tầm 7h, đi ăn mì quảng BÀ MUA , đặc sản ĐN, rồi mới lên BN,xe máy chắc cớ 1 tiếng. giá vé 550K, lên mua thêm vé tàu hỏa tham quan vườn hoa với hầm rượu 70K/ người nữa. 2 đứa vòng vườn hoa hầm rượu, chùa Linh Ứng chụp hình này nọ quá trời rồi mới lên đỉnh, nơi có trò chơi với mấy tòa kiến trúc Châu Âu. Lên đó có trò tàu lượn tự mình điều khiển nhanh chậm, chạy cũng phê nha, không đi chơi vội , đi chụp hình khắp nơi đã, trên đó cũng có chùa nữa, khoảng 3h trời hơi mưa mưa, vẫn xách dù đi luôn, tới 4 rưỡi mưa to quá, cũng tham quan hết nên vô khu trò chơi, chơi đc 2 trò, có leo núi nhân tạo nữa ( TRÒ CHƠI FREE HẾT NHA), thì tới 5h đóng cửa trò chơi mất tiêu ( HỐI HẬN VÌ CHỤP HÌNH NHIỀU QUÁ NÈ ). Còn nhiều trò chưa chơi lắm, nhà ma, xem phim 3D, 4D - 7D nè hu hu ra ngoài thì tại mưa , nên sương dày đặc, không thấy đường luôn, nên xuống cáp treo.



Về tới TP thì đi ăn bánh tráng TRẦN, cũng ngon, nước chấm ngon, dạo dạo rồi về nghỉ sớm vì mưa.



:) NGÀY 4 : CÙ LAO CHÀM



Hên hên biển hết động nên ra đảo được, vé 450K/ Người nè, có ăn uống, tham quan đảo, lặn ngắm san hô, cũng thú vị, cỡ 2h chiều họ cho mình về lại. Nay được dịp về sớm, gé lại cầu tình yêu với tượng cá chép hóa rồng, ở đó tầm 4 rưỡi chiều, mặt trời lặn, đẹp lắm luôn nha, các bạn nên đi ngắm thử. :)



Tối 2 đứa mình đi ăn ở quán HOA MẬP, gần quảng trường 2/9 đồ ăn ngon rẻ. Rồi đi công viên Châu Á, VÉ 100K/ người, chơi tất cả trò chơi luôn, ngồi cái SUN WHEEL cao ngất, ngắm ĐN về đêm đẹp tuyệt.



:) NGÀY 5 : HUẾ



Dự định là đi xe khách ra Huế để chiều về SG luôn mà nghĩ lại, đi xe máy ngắm cảnh cho phê. Sáng trả phòng KS, đem đồ đi gửi nhà bạn, rồi xách xe ra Huế, cũng tầm 110km, bọn mình đi đường đèo HẢI VÂN để ngắm cảnh, chiều về mới đi hầm HV, dọc đèo dừng lại chụp hình, có thời gian gé vịnh LĂNG CÔ chụp hình cũng đẹp nữa. Bọn mình chạy siêu nhanh, có chỗ 80km/h, vô tới nội thành bị bắn tốc độ 58km/h, bị giữ bằng lái luôn. Mình đi thời gian có hạn nên thăm mỗi kinh thành Huế. giá vé 140K/ng, rộng đi mỏi chân. Sau đó vô chợ ĐÔNG BA mua quà rồi về lại ĐN. Tới ĐN là 6h30 tối. 7h30 lên xe về lại SG.



ĐÚC KẾT SAU CHUYẾN ĐI : ĐI 2 ĐỨA NHƯNG MÀ SIÊU VUI, SẮP XẾP KẾ HOẠCH TRƯỚC THÌ ĐI SẼ ỔN HƠN, KỂ CẢ VỀ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ, TỤI MÌNH CHỈ BỊ LẤN CẤN CHỖ ĐI CÙ LAO CHÀM THÔI. ĐN TUYỆT VỜI, AN TOÀN, MÁT MẺ, TRONG LÀNH. ĐI VỀ ĐEN NHƯ TỘC LUÔN ( DÙ ĐÃ CÓ KEM CHỐNG NẮNG )