Tết âm lịch là dịp cả đại gia đình đoàn tụ, con cái đi xa cũng về quê, anh chị em có khi cả năm mới có dịp gặp nhau một lần. Gia đình em ở TP Hồ Chí Minh, còn quê thì ở Hà Nội, năm nào cũng bay ra đó ăn tết cả nhưng năm này vợ chồng em đang lưỡng lự vì muốn đổi gió đi du lịch. Ngặt một nẻo, giờ ông bà ngoài quê mà nghe tin này chắc sẽ không bao giờ cho rồi. Huhu... khó quá các mẹ ơi, giờ không biết xử lý như thế nào đây, cũng xin được hỏi ý kiến của các mẹ các chị xem phải nói như thế nào với ông bà đây?



Đợt này vợ chồng mình cùng con trai cũng có ý định du lịch ra Miền Trung, resort Laguna Lăng Cô, nghe đâu khu này nó mới nhưng lớn như Vinpearl Nha Trang vậy nhưng đẹp và yên tĩnh hơn, cũng xin hỏi thêm các mẹ về nơi này luôn nếu mẹ nào đã từng tới đây.