Sài Gòn trong những tấm ảnh xưa luôn gợi nhắc cho chúng ta nhớ lại một thời để hoài niệm, để trân trọng, và giữ lại cho mình sự bình lặng ở tâm hồn, giữa sự phát triển nhanh chóng và vòng xoay không ngừng của cuộc sống@};-.
Cùng xem lại những hình ảnh năm xưa của Sài Gòn - nơi từng được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông", bạn nhé.
Saigon 1964-1965 - Cư xá Brinks (nơi ở của các cố vấn Mỹ) trước khi bị đánh bom. Cư xá này bị đánh bom vào lúc 5:58 chiều ngày 24/12/1964. Hiện nay, nơi đây là vị trí tọa lạc của khách sạn Park Hyatt nổi tiếng.
Saigon 1950 - Xe đạp, Vespa, xích lô và Citroen Traction tại ngã tư Tự Do - Lê Thánh Tôn, Công viên Chi Lăng.
Saigon 1968 - Xe lam trên đường Trần Hưng Đạo.
Saigon xưa - Ga xe lửa. Từ đường Lê Lai nhìn về phía Trần Hưng Đạo. Ở góc trên trái nhìn thấy một chút mặt đứng của tòa nhà Hỏa Xa Đông Dương phía sau các mái nhà tôn.
Saigon 1968 - Hình ảnh xích lô và xe Lam trên đường Phạm Ngũ Lão. Trên chiếc xe lam có dòng chữ "Hữu sản hóa, đợt Tự chủ", đây là tên một chương trình được tiến hành lần đầu năm 1966-1967 của Chính phủ với mục đích là cung cấp phương tiện di chuyển , chuyên chở công cộng cho giới công nhân nghèo, thợ thuyền và để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, kèm theo đó là việc tiến hành cho vay vốn trả góp mua xe lam và xe taxi để hành nghề.
Saigon 1964-1965 - Xích lô máy, một hình ảnh đặc trưng của Saigon xưa.
Saigon 1968 - Đường Lê Lợi xưa
Saigon 1969 - Đường Tổng Đốc Phương, nay là Châu Văn Liêm.
Tháp nước nơi vòng xoay hồ con rùa ngày nay. Tháp nước cao 20 m, có dung tích 100 m3, xây dựng hoàn thành năm 1880. Có lẽ hình này chụp vào dịp khánh thành, xung quanh còn trống trơn chưa có cây cối như trong hình các postcard sau này.
Saigon 1962 - Một quảng cáo bia 33 xưa. Tên bia 33 bắt nguồn từ việc hãng BGI cho sản xuất loại chai 33cl đầu tiên của mình. Sau khi ra đời, loại bia này rất được binh lính phương Tây ưa chuộng.
Các em bé Sài Gòn thật hồn nhiên và dễ thương trong cuộc sống tạm bợ, vất vả.
Sài Gòn năm 1970
Sạp báo. Chủ sạp tranh thủ nằm dài để đánh một giấc ngủ trưa
Chợ Bến Thành
Mưa Sài Gòn - ở đường Tự Do
Sài Gòn năm 1968. Đường Nguyễn Thiệp.
Vespa là phương tiện đi lại phổ biến thời đó
Xem xong những hình ảnh cũ kỹ này, hẳn bạn sẽ tâm đắc với câu hát "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..." chứ?