Các mẹ ơi, giúp em với, số là Bin Bin nhà em mới sang năm vô lớp một. Hè này ở nhà, Bin cứ xem TV hoài, em và ba nó thì đi làm ở nhà với ông bà nội, chiều quá, má nó và ba nó không kiểm soát nổi, chỉ hạn chế vào buổi tối thôi, TV ở nhà cũng củ rồi, ánh sáng không tốt. Em sợ rằng hết hè này chắc mắt Bin Bin có vấn đề mất. Các mẹ giúp em với, em nên làm gì ? có nên đổi TV hay sao ? Thật tình là quản lý giờ giấc thì không khả thi lắm....;((. Mẹ nào có chiêu gì giúp ba nó, má nó giải quyết được rào cản ông bà nội ko? Hay chỉ còn cách sắm TV nào mới mới, nhưng loại nào thì ít hại mắt đây?
Các mẹ giúp em với, sang năm vô lớp một bắt đầu học chữ, mà mắt cận hay loạn thì tiêu...!