Mấy hôm trước Bùm cứ nổi như dị ứng. Nổi lên rồi lại lặn xuống. Mẹ cũng cho ăn rất là lành rồi. ăn uống toàn đồ mát và lành..... vv và vv.


Tối hôm kia con sốt 39.5 mẹ cho uống hạ sốt , chiều hôm qua lại thấy nổi lân từng mảng nhỏ ở chân. Cho con đi khám , con sốt 39 , BS bảo cọn bị sốt siêu vi trùng. Hỏi về mấy nổi mẩn dị ứng .. của con. BS nói đánh rụp một cái là dị ứng (mà còn chả buoonf nhìn nữa ). Hỏi làm thế nào cho hết , chả trả lời gì cả, chỉ bảo sau trận sốt sẽ ho đấy hình ảnh . Bắt mang ra ngoài để truyền nước cho nhanh khỏi. Bố bảo thế thì bố cũng khám được.


Tối về con lại mẩn ngứa... lại nổi từng mảng ở chân tay (ko ở người)


Sáng lại hết...


Các mẹ biết tuốt ơi quá lâu rồi con mới ốm nên vụ này mẹ cháu chả biết phải làm sao cả.


Hôm qua khám ở BV HBT , phong khám nhi thôi. Giớ phải làm sao hả??? Ngày xưa My đâu có bị thế bao giờ... nên mẹ cháu chả biết làm thế nào cả...