Bình thường mỗi tuần chị cho bé ăn gà rán, khoai tây chiên, xúc xích vài lần, sữa uống ngày khoảng 4-5 hộp ngoài ra còn ăn những thứ lặt vặt khác. Hiện tại bé mới 7 tuổi mà nặng gần 50kg, bé lại ít vận động, không chịu ra ngoài chạy nhảy như những đứa trẻ khác.
Cả nhà vẫn xem chuyện béo phì của bé rất bình thường, vì theo quan niệm của nhiều người trẻ em mà béo béo mới dễ thương, đi đến đâu ai cũng khen chị khéo chăm con, nên chị không quan tâm gì đến chuyện giảm cân, hay khám sức khỏe định kỳ cho cháu.
Cách đây khoảng một tháng, con trai chị bị muỗi đốt, bé ngứa và gãi, vết thương ngày càng loang lổ, tươm mủ, thể trạng bé lúc nào cũng mệt mỏi trông như mất ngủ, thường xuyên đòi đi tiểu nhất là vào ban đêm, thấy con có biểu hiện lạ, anh chị em đưa bé đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây bác sĩ đã thực hiện các kỹ thuật đo đường huyết, kiểm tra sức khỏe rồi kết luận bé bị tiểu đường tuýp 2.
Tiểu đường tuýp 2 xảy ra do cơ thể kháng với insulin (một hormone điều chỉnh sự chuyển động của đường vào các tế bào) hoặc khi tuyến tụy sản xuất không đủ insulin để duy trì mức độ glucose bình thường. Nếu không điều trị, hậu quả của bệnh tiểu đường type 2 có thể đe dọa tính mạng.
Bác sĩ yêu cầu vợ chồng chị phải giảm cân cho bé, kiêng hẳn thức ăn nhanh, nước ngọt… thực hiện được vài hôm, chị lại mủi lòng trước cơn thèm ăn của thằng bé. Chị lén cho thằng bé ăn bánh ngọt, gà rán, khiến lượng đường trong máu bé tăng đột biến, bé suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu và nằm viện theo dõi hơn nửa tháng.
Giờ sức khỏe của bé đang ổn định, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này chị gái em rất hối hận các mẹ ạ, chị hạ quyết tâm bằng mọi giá phải kiêng tuyệt đối cho con, không vì một phút yếu lòng mà gây hại đến tính mạng con.
Mẹ nào có con hơi béo một tí phải thường xuyên theo dõi hành động của con mình để tránh trường hợp giống chị gái em nhé. Khi thấy con có dấu hiệu như, mệt mỏi kéo dài, đi tiểu thường xuyên, vòng đen quanh cổ, mắt nhìn mờ phải lập tức đưa con đi bệnh viện ngay để theo dõi xem bé có bệnh tiểu đường không nhé.

