Các mẹ ơi, thằng bé nhà mình sắp 6 tuổi, bắt đầu thay răng. Chiếc răng sữa của nó mới hơi lung lay mà răng vĩnh cửu đã mọc bên trong nhú lên hẳn 1 mm rồi. Ở gần nhà mình có một đứa tình trạng tương tự, nhưng bị nhổ cái răng sữa đi sớm quá, cái răng vĩnh cửu mọc lên có quá nhiều chỗ để tung hoành, kết quả là cái răng mọc sau đó không có chỗ, hàm răng xiên xẹo, bây giờ phải đi chỉnh răng. Mình đang ở Nhật, mẹ nó bảo chỉnh răng hết tầm 2000 USD (đấy là chỗ rẻ, có chỗ hét 7000 USD, trời đất). Nghe sợ quá nên mình rất cẩn thận vụ này. Đầu tiên đưa đến 1 phòng khám, ở đó một bs trẻ măng khám và hô: Nhổ đi, nhổ luôn đi, không thì sẽ ảnh hưởng đến cái đang mọc. Mình muối mặt từ chối khéo, về nhà tìm hiểu thêm đưa đến một bà bs già và có tiếng là rất cẩn thận với răng trẻ con. Bà này lại nói: cứ mặc kệ nó không phải nhổ. Mình gặng thế nào bà ấy cũng bảo không cần đến nữa, không ảnh hưởng gì đến cái trong hết. Thằng bé răng thưa thế này sẽ có nhiều chỗ cho răng mới mọc, bây giờ xiên thì quá trình mọc lên được lưỡi đẩy vào nó sẽ thẳng thắn...


Mình băn khoăn quá. Không biết nên thế nào bây giờ. Có nên nhổ không? thời điểm nhổ lúc nào là hợp lý? các mẹ có kinh nghiệm vụ này cho mình xin ý kiến với.