Táo bón kéo dài: Nỗi lo lắng của các bà mẹ. Hãy nghe tâm sự và cách chống chọi với nỗi khổ này của mình
[-([-([-([-( Con gái mình hiện nay mới 10,5 tháng tuổi, chừng ấy thời gian là chừng ấy ngày mình phải khổ sở với nổi lo và mong chờ sản phẩm tiêu hóa của con. Nếu ai có con bị táo bón kéo dài sẽ hiểu tâm trạng của mình.
Mình chia sẻ những kinh nghiệm mà chắc ai có con bón đều biết, và mình cũng vậy áp dụng tất cả, nhưng đều ko hữu hiệu trừ 1 món luôn thường trực trong thực đơn hàng ngày của con:
Yaourt dầm trái cây (yaourt có chứa men Probiotic)
Mình đã kiểm chứng cái món Yaourt dầm trái cây với việc điều trị bón của con rồi. 2 tuần qua mình ngưng không cho ăn yaourt dầm trái cây mà chỉ cho ăn trái cây tươi. Thì bé bị bón trở lại: 3-4 ngày mới đi, rất vất vả. Sau đó mình cho ăn lại thì bé đi tốt, phân mềm và đi hàng ngày.
Bé nhà mình do cơ địa bón, tức là ruột của bé thiếu các men tiêu hóa, và cơ bụng hoạt động yếu cho nên các bài trị liệu như đạp xích lô, xoa bụng ngày 2 3 lần cách bữa, ăn các thức ăn nhuận tràng như khoai lang, lá khoai lang, khoai tây, bí đao, rau muống, cà chua, cộng với uống nhiều nước,...đều không có hiệu quả với con mình. Mình rất điên rất stress khi nhờ tư vấn bác sĩ , bác sĩ đều khuyên những điều mình đã làm rồi như trên, và hầu như đi bệnh viện cũng chỉ toàn nhận đc toa thuốc là Duphalac, men tiêu hóa, và ống bơm...
Chiến đấu với điều này, thật là gian khổ. Và bây giờ thực đơn của con vẫn là những thứ rau nhuận tràng, trái cây mát như đu đủ, chuối, thanh long,... và 1 ngày uống 200 - 300ml, nhưng luôn luôn phải có món Sữa chua Trái Cây Dầm (mặc dù dưới 1 tuổi ko đc ăn yaourt nhưng con như thế thì phải bổ sung men tiêu hóa và khuẩn có lợi cho nó thôi).
Các mẹ có cao kiến gì khác không, cho mình thêm lời khuyên nhé :-S:-S:-S:-S