Chào cả nhà, sinh được 1 đứa trẻ khoẻ mạnh thật sự là điều rất hạnh phúc của 1 bà mẹ... nhưng cũng có những bà mẹ được Thượng Đế gửi gắm những đứa trẻ "đặc biệt"... NHƯ MÌNH thì việc tập luyện sớm cho con là điều vô cùng quan trọng.


Lịch sử bé yêu nhà mình:


Bé nhà mình sinh non khi 31 tuần, xuất huyết não, viêm phổi, vàng da... nằm viện 3 tháng rồi về nhà với di chứng não mà mình không hay biết!


6 tháng bắt đầu phát hiện và mình bắt đầu tập VLTL cho bé! Bé nhà mình bị bại não thể co cứng tứ chi, 1 dạng nặng trong thể co cứng! bây giờ bé cũng được 12 tháng rồi, cổ đã bắt đầu kiểm soát tốt hơn và đã tự lật được cái đầu tiên (trộm vía)! Có thể đối với rất nhiều bé thì điều đó là bình thường nhưng đối với mình, mình mừng rơi nước mắt!


Mình có khá nhiều tài liệu tập luyện cũng như chăm sóc trẻ chậm phát triển cũng như trẻ bị di chứng não, nhưng không biết cách up lên thế nào??? Bạn nào có nhu cầu cứ mail cho mình nha! mình sẻ gửi lại ngay khi lên mạng được:)


Mail của mình: @Yahoo.com">hasongphuong@Yahoo.com


Chúc cả nhà sức khoẻ!


Chúc những gia đình "đặc biệt" luôn đủ sức khoẻ để vững vàng vượt qua mọi thử thách