19 Tháng 6 2014 lúc 9:50


Cái cảm giác khi đang trong giờ học mà thấy số điện thoại cô giáo của con gọi đến thật tệ, vội vàng bấm nút nghe chẳng suy nghĩ gì. Cũng may cô chỉ thông báo con bị sốt 38,5 độ, cô hỏi có cho con uống thuốc không. Bằng nghiệp vụ của nghề làm mẹ, mẹ chỉ nói với cô là không cho uống thuốc hạ sốt, nhờ cô cho con uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng để chờ mẹ đến đón về ngay. Thật ra, mẹ vội đến đón con về không phải quá lo lắng sốt ruột vì con đang bệnh, mà mẹ chỉ sợ cô giáo lo quá lại quất viên thuốc cho con thì càng đáng thương! Vậy là mẹ đón con về với đội của mẹ.



Chỉ kịp pha vội bình nước hạt Chia để cho con uống rồi phi xe như bay đến trường. Vừa thấy bóng dáng mẹ ở cửa lớp là còn mừng quá chạy ra ôm mẹ với vẻ tự hào lắm vì hôm nay được dịp mẹ đón sớm chứ không đội sổ như mọi ngày nữa! Ôm con mà cứ như ôm cục than đang nướng khoai, bình thường môi con đã đỏ rồi, bị sốt môi đỏ như đang bôi Chanel số 42 vậy! Rất may nàng vẫn vui vẻ cười nói.



Việc đầu tiên khi vừa về nhà là mẹ lau người cho nàng với 1 giọt tinh dầu Tràm, 1 giọt tinh dầu Cúc La Mã. Lâu lắm rồi nàng không có dịp xài đến mấy loại này nên còn gần như nguyên chai, (mẹ nào có con hay sốt thì mình sẽ cho 1 ít về dùng cho bé). Nàng vốn năng động nên không chịu ngồi yên cho mẹ lau đâu, nàng đòi lau cho mẹ nữa (rõ khổ!!!), thế là mẹ lau cho con, con lau cho mẹ. Kiên trì lau 1 lúc thì người con mát lại. Đến đêm thì con lại sốt trở lại, mẹ vẫn tiếp tục bài lau người và cho uống nước liên tục, cũng may chưa phải thức đêm để lau, đuối quá 2 mẹ con ngủ luôn, đến sáng lại sốt tiếp, lại lau tiếp, sau mỗi lần lau và uống nước là người con mát hơn. Mẹ nấu cháo yến mạch, diêm mạch, đậu lentils với lươn cho con ăn. Con ăn nhiều còn khen ngon làm mẹ mừng lắm! Vậy là con đã hết sốt! Được cái tuy bị sốt nhưng con vẫn chơi vui vẻ bình thường, vẫn ăn ngon và mau khỏe làm mẹ như trút được gánh nặng. Và, sáng nay mẹ đã yên tâm giao con cho cô giáo rồi.



Đó là lần sốt trước, còn lần này có vẻ hơi khác một chút. Đó là lúc cô giáo gọi điện cho mẹ thì cô nói con ăn vào xong bị ói ra hết luôn, còn thêm màn khóc to nữa chứ, cô sợ quá nói mẹ lên rước về luôn. Vừa về đến nhà là con nằm ngủ luôn vì mệt lả người, không có gì trong bụng hết nhưng không chịu ăn, thế là mẹ cho ngủ luôn. Trong lúc con ngủ thì mẹ nấu cơm diêm mạch cho con ăn, đợi con tỉnh rồi cho ăn một chút, lại tích cực uống 1 ly hạt chia. Con tỉnh ra hẳn. Đến đêm thì con lại sốt, nhưng lần này mẹ chỉ lau người cho con mát hơn 1 chút thôi, rồi cứ để con tự chống chọi với cơn sốt, kiểu như mẹ chỉ viện trợ lúc con cạn kiệt quá. Lòng mẹ cũng bồn chồn, chỉ mong con mau hết, nhưng mẹ tin là con sẽ không sao và con sẽ nhanh giành chiến thắng. Và, đúng thế thật, sau 2 ngày tự chiến đấu thì con đã hoàn toàn hết sốt. Mẹ cười thầm, con gái mẹ đã đánh thắng trận chiến này rồi. Mẹ hiểu, cứ thế, từng trận đánh một, từ trận nhỏ đến trận to, một khi con đã thuần thục hiểu được cơ thể con thì trận đánh to cũng không thể đánh gục con. Trộm vía tỉ lần là cho dù con có đang sốt nhưng vẫn khỏe lắm, vẫn chơi, vẫn nhảy múa, chỉ khi sờ vào người mới biết là con đang bị sốt thôi.



Cám ơn con gái bé bỏng của mẹ, cám ơn con đã khỏe, cám ơn con đã hợp tác tốt với mẹ!!!



Mách các mẹ 1 số phương pháp hạ sốt cho bé trước khi đến bệnh viện: Đầu tiên, ba mẹ phải biết rõ là con sốt như thế nào, có kèm theo triệu chứng gì như ho, sổ mũi, hắt xì hơi. Sốt thông thường thì không có gì là ghê gớm cả, là có thể do bé bị nhiễm siêu vi nào đó rồi cơ thể phản kháng lại bằng cách sốt. Việc cần làm là tìm cách hạ sốt để bé cảm thấy dễ chịu hơn.



- Nhớ cho con uống bổ sung nước vì khi sốt thường mất nhiều nước và điện giải, mẹ có thể quan sát thấy môi con khô hoặc có vẻ nứt là con đang thiếu nước trầm trọng, cho uống nước ngay để tránh bị mất nước gây nguy hiểm. Mẹ Ngọc rất tin vào ly hạt chia thần thánh, ở đây không hề pr để bán hạt chia nhé, vì mẹ Ngọc đã sử dụng hạt chia từ 4 năm về trước, cái lúc mà ở VN mấy ai biết đến hạt chia. Bởi khi con uống xong thì con đã khỏe hơn nhiều, vì con không ăn được nhiều, sợ con thiếu chất, nhất là chất xơ nên bổ sung hạt chia là 1 cách rất hiệu nghiệm.



- Lau người cho bé, có thể nhỏ thêm tinh dầu Tràm và Cúc La Mã như mình vì đây là 2 loại thảo dược tốt, an toàn để giúp bé trong trường hợp này. Mình luôn khuyên các bà mẹ hãy trữ sẵn để khi cần dùng. Cúc La Mã có thể bôi ở gan bàn chân và lòng bàn tay của con để hạ sốt. Khi lau tập trung ở trán, cổ, nách, bẹn, lưng. Kiên trì lau thì người bé sẽ mát trở lại.



- Chỉ uống thuốc khi con sốt cao quá để tránh bị co giật: Thông thường là thuốc có thành phần paracetamol, uống thì qua gan, sợ gan bé phải làm việc vất vả hơn khi phải lọc, hoặc nhét hậu môn cho con. Nếu bé bị sốt siêu vi thông thường thì chỉ cần hạ sốt bằng cách trên, vì nếu có uống thuốc thì chỉ hạ sốt 1 lúc rồi lại sốt cao trở lại, cái này giống lau người vậy, lau xong thì mát, có thể sốt trở lại, nhưng được cái an toàn cho bé, nhưng thông thường thì ba mẹ lại chọn cách cho uống thuốc vì đỡ phải vất vả ngồi lau cho bé! (Tội các con).



- Nếu bé bị chảy mũi thì nhỏ nước rửa mũi hiệu Humer, bé sẽ nhanh hết. Humer là nước biển sâu đẳng trương *thần thánh*, giúp mẹ mau hết sổ mũi và ho (nếu có). Hiệu này mua ở nhà thuốc Long Châu (đường Hai Bà Trưng, Q1), 1 hộp có nhiều ống, mỗi ống chỉ có 5ml nên rất tiện khi sử dụng. Đây cũng là loại nên có thường trực trong tủ thuốc gia đình, mẹ cũng hay xài ké của con, thấy hiệu nghiệm cực!!! Trong trường hợp con không bị chảy mũi mà chỉ ho thôi thì cũng nên nhỏ mũi nhé vì nó thông xuống đấy!



- Ăn uống cũng cực kỳ quan trọng để giúp bé mau khỏe. Mẹ chọn thực phẩm lành, bổ dưỡng cho con. Mỗi lúc như thế này thì mẹ Ngọc chỉ cho con ăn ngũ cốc thôi nên có vẻ con bình phục nhanh. Loại hạt mẹ Ngọc dùng là: yến mạch, diêm mạch, kiều mạch, đậu lentils, và một chút gạo nấu chung. Trong các loại đậu này thành phần dinh dưỡng khá cao, bé có thể không ăn thêm thịt động vật mà cũng đầy đủ chất. Khi cơ thể không được khỏe, không muốn ăn là hiện tượng bình thường, mẹ cũng không cần ép con ăn, hãy để con ăn khi có nhu cầu, và động viên con ăn cho mau khỏe. Có thể nấu với thịt heo, thịt gà. Tránh ăn 1 số món ăn như trứng vì càng làm bé sốt cao hơn.



- Nếu thấy bé vẫn sốt cao không giảm và ăn uống kém, hoạt động kém, người lả đi, ủ rũ thì nên đưa con đến bệnh viện ngay để các bác sĩ làm việc nhé!



Ba mẹ thân mến, thường thì các thể loại bệnh vặt nói trên sẽ tự nhiên mà biến mất, sau mỗi lần như thế thì cơ thể con sẽ khỏe hơn, sẽ vững vàng hơn vì con đã biết tự chống chọi với bọn viruts đáng ghét kia.



Viết cho 1 ngày con đã nắng ráo.