mọi người trong wed, hãy cho em 01 lời khuyên và hướng đi cho em. thanks
Chào tất cả mọi người.
Em tên là: Lương Thị Hoa Năm nay em: 27t
Em sinh lần thứ 2 rồi. 01 bé trai. Nhưng em bé rất còi và lười ăn, giờ đã sinh được gần 6 tháng rồi mà chỉ được 5,5kg
Em bé cũng rất ngoan nhưng rất mềm và hầu như là đầu bé không tự ngóc lên được, khi đi ra phòng khám tư nhân ban đầu họ bảo là thể trạng bình thường không có gì cả, chỉ vì đẻ non thôi, chịu khó chăm sóc là được. Sau đó họ nhìn vào mắt bé và họ kết luận là bị mắc bệnh Down (không xét nghiệm). Nhưng vào khi mang thai vào tuần thứ 12 em đi siêu âm thì bác sĩ bảo là bị mắc bệnh down nhưng đã chặn được rồi, khi đó em xem khoảng sáng sau gáy có chỉ số là 1,5mm nên em đã không suy nghĩ gì và để thai tiếp tục phát triển, sinh ra và giờ được 05 tháng thân hình bé hoàn toàn bình thường (chỉ mềm thôi), đọc các triệu trứng về bệnh Down em thấy bé mình không vướng vào dấu hiệu nào cả, chỉ là mắt bé hơi lé khi nhìn ngược thôi, còn chân tay và vết hằn trên bàn tay thì vẫn bình thường). Giờ đây khi nghe bác sĩ kết luận như thế Em đang rất lo.:((
Em bé còi và không chịu ăn + thêm 01 hiện tượng là: bú sữa thì không sao, nhưng chỉ cần ăn bột (bột em mua ở tiệm) chỉ cần cho bé ăn dù chỉ là 01 thìa nhỏ là em bé lập tức trớ liền ăn nhiều cũng thế, nên em không giám cho ăn tiếp, qua rất nhiều lần (ngày 03-05 lần) bé đều như thế, mà bé ăn thì ít nhưng đi ngoài thì rất nhiều ngày có thể 4-5 lần, phân kèm theo nước.
Em đang rất lo lắng thương bé rấy nhiều em mong được sự tu vấn của mọi người. :((