Em đang trong tình trạng rất hoang mang và lo lắng, cách đây khoảng 2 tuần trong khi tắm cho con gái em phát hiện bé có 1 cục u nhỏ phía sau lỗ tai, em ko dám nói cho ai và âm thầm theo dõi, nhưng đến hôm qua em thấy cái cục ấy ngày 1 lớn hơn, em sợ hãi và nói chuyện với chồng em. Sáng nay 2 vợ chồng dẫn bé đi khám ở bệnh viện nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ. Tại đây bs kết luận bé bị KÉN BÃ ĐẬU, bsi yêu cầu mỗ và em được hẹn ngày 13/08 này mỗ. Em sợ lắm mọi người ơi, con gái em mới được 10 tháng tuổi à, mà mỗ phải gây mê...em nghe mà điếng cả người, em sợ con em đâu, em sợ bsi mỗ ko an toàn, em lo lắng rất nhiều thứ và không biết bệnh này có ảnh hưởng với con về sau ko? Hiện giờ con em vẫn ăn uống bình thường, ko đau khi em sờ vào
Có ai biết thông tin gì về bệnh này không??? giúp em với em sợ lắm mọi người ơi!!!!
Không biết mỗ xong có đau lắm ko nhỉ? Tội nghiệp con gái em, mới có 10 tháng mấy mà phải chịu đau vậy hix hix