Bé trai nhà em được 18 tháng rồi, răng mọc được 9 cái. Giờ đang chuẩn bị mọc thêm 1 cái bên hông và 1 răng hàm, răng hàm giờ nó xưng lên luôn. Tối ngủ giật mình dậy là khóc đến lặng người, phải đem ra võng ru thì mới ngủ tiếp, cả đêm làm từ 4-5 lần như vậy đó. Ban ngày đưa cái gì là ăn cái đó, không chịu ăn cơm mà chỉ thích ăn vặt nhất là trái cây và bún, nhóp nhép suốt, thấy mẹ đi ngang là khóc thấy ghê luôn, khóc lặng người đến nỗi tím cả môi. Không có mẹ thì chơi như con chó con.


Bé cũng mới thôi bú được 2 tuần, em chỉ bôi thuốc thì con quê ko thèm bú nữa và chỉ có 3 ngày là bé bỏ bú luôn và cũng từ đó bé khó chịu hơn, khóc nhiều hơn và dể bị cảm như sổ mũi, nóng người...Không biết có phải do bé bị đau răng hay ko vậy mấy chị? Em định đưa bé đi bs nhưng thấy mấy bs trên này em chán lắm, đi nhi đồng thì xa quá và tốn tiền nữa (nhà em ở Bình Long, Bình Phước). Mấy bữa trước mặt nổi mấy hột mụn li ti nữa. Giờ em chẳng biết phải làm sao! chẳng lẽ em cứ tránh mặt con em hoài. Sang năm em phải bỏ bé đi nhà trẻ và em phải xuống tp cùng đi làm với chồng.


Em mong các chị giúp đở, em xin cảm ơn các chị nhiểu.