Bé nhà mình 34 tháng, trước đây hơn 1 tháng, mình thấy răng cửa của bé bị sứt mất một miếng, đầu tiên mẹ nghĩ là bé va vào đâu hay cắn phải vật cứng nên hơi chủ quan. Nhưng sau đó, răng của bên cạnh cũng bị tương tự. Mẹ thực sự lo lắng. Tuần vừa rồi, mẹ cho con đi Viện Răng Hàm Mặt, bác sĩ nói đã bị sâu mất 2 răng cửa (mặt trong) và 4 răng số 4. Mẹ bắt đầu bị khủng hoảng.
Bé nhà mình đánh răng từ rất sớm và rất chăm chỉ, mỗi ngày hai lần, sáng/ tối và có kem đánh răng hẳn hoi. Ăn cơm không hề ngậm. Bác sĩ nói vậy thì chỉ có thể nguyên nhân là do men răng của bé quá kém. Mình thực sự đang rất hoang mang và bối rối không biết phải làm sao, mặc dù 6 răng của bé đã trám và ko phải là răng vĩnh viễn nhưng mình rất lo lắng sợ những chiếc răng tiếp theo sẽ bị tương tự.
Rất mong các mẹ cho mình lời khuyên. Cảm ơn các mẹ nhiều!