Các mẹ ơi, các mẹ giúp em với. Em phát hiện ra viêm gan B khi đi khám tổng quát trước khi kết hôn, lúc đấy suy sụp kinh khủng luôn, hoãn đám cưới vì...ko muốn lấy chồng nữa :( sau đó được mọi người an ủi động viên và tìm hiểu về bệnh thì em cũng bình tĩnh hơn. Em đi xét nghiệm và nghe tư vấn khắp nơi thì thấy bệnh của em ko đến nỗi trầm trọng lắm và các bác sĩ đều nói là CHƯA cần điều trị gì cả, vì em ở thể người lành mang virus (tức là HbeAg +, HbsAg -) và lượng virus đo được là 1,7x10^3 copies/ml (như vậy là thấp) men gan bình thường, sức khỏe tốt. Em yên tâm. Sau khi kết hôn em vẫn giữ sức khỏe tốt và định kì 3 tháng kiểm tra men gan 1 lân, 6 tháng xét nghiệm virus và đo lượng virus vgB 1 lần, kết quả vẫn tốt (lượng virus còn giảm đi 1 chút). Có bầu em làm các xét nghiệm rubella và vgB kết quả cũng vẫn tốt như vậy, bầu 6 tháng em lại đi kiểm tra viêm gan B lần nữa, kết quả vẫn tương tự (tức là lượng virus giảm 1 chút, vẫn ở dạng người lành mang bệnh). Em yên tâm cho bé bú mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Ah em quên ko nói là bé nhà em khi sinh ra đã được tiêm huyết thanh viêm gan B ngay 1h sau sinh và tiêm phòng viêm gan B luôn.
Hôm nay tình cờ em đọc được trên diễn đàn đa số các mẹ bị VGB đều ko cho con bú, em lo quá :(( em định ngay ngày mai đi xét nghiệm lại viêm gan B cho mình xem có gì thay đổi ko và xét nghiệm cho con luôn :(( nhưng bác sĩ bảo bé phải 7 tháng mới được xét nghiệm :((
Các mẹ giúp em với, em có nên dừng cho con bú ko? (bé nhà em 1 tháng đầu bú mẹ sau đó em vắt sữa ra bình cho bé bú vì bé thích ti bình hơn) bé mà làm sao chắc em ân hận cả đời mất các mẹ ơi