Tình hình là mình được 1 người quen giới thiệu thầy Sáu An (Lương Y Nguyễn Tấn Thành) chỗ bến xe quận 8.Ông trị bệnh con nít rất giỏi.Mấy đứa con Chị ấy theo thầy đứa nào cũng to,khỏe.Chị ấy giới thiệu cho ai theo thầy bé cũng to,khỏe (nghe mà thèm=P~).Em nghe thầy chỉ khám rồi kê đơn chứ không bán thuốc.Mà chị ấy nói theo thầy 1 tháng thôi,không con béo phì.:(Con em 9 tháng bé sốt 2 lần và đi phân chua hơn 3 tháng nay.Em chữa Tây y mà không khỏi.Bé giờ ốm sọp đi.Xót con không thể tả.Em muốn đưa con đi thầy khám,nhưng cũng sợ.Sợ không biết có uống thuốc tăng trưởng không nữa.Mẹ nào có con chữa thầy chưa?Cho em xíu kinh nghiệm.