Gửi các bậc cha mẹ,


Nói thật là cả 2 vợ chồng mình đã quá mệt mỏi và cũng đã thử đủ cách nhưng cũng không giúp được cháu ngủ sớm hơn. Cả nhà căng thẳng do thiểu ngủ vì buổi sáng phải dậy sớm cho con đi học và bố mẹ đi làm. Rất cần sự trợ giúp của các cha mẹ và chuyên gia!


Cháu Bi nhà em năm nay học lớp 1 và cũng xin nói thật là cháu ngủ ít từ khi mới sinh ra. Khi mới sinh các bé ngủ trên 15 tiếng trong khi cu Bi nhà mình ngủ chỉ 7-8 tiếng và từ đó đến nay không có nhiều cải thiện.


Cả 2 vợ chồng đã cố gắng đủ cách từ chữa mẹo đến tắt hệt điện và không ai nói gì xem cháu có ngủ không thì cháu vẫn nằm nói chuyện một mình và xoay đủ hướng đến lúc ngủ cũng thường 11h30 hoặc thậm chí 12h đêm.


Trước đây khi còn bé và chưa đi mẫu giáo thì gia đình còn có thể cho con ngủ đến 8h sáng mới dậy (nhưng thường cu cậu cũng hiếm khi dậy muộn thế). Bây giờ học xa trường, sáng 6h đã phải dậy r axe tuyến rồi nên thường bé ngủ chỉ khoảng 6 tiếng 1 ngày. Điều này không hề tốt cho trí tuệ và chiều cao. Xin nói thêm là cháu không có thói quen ngủ trưa. Ở nhà ngày nghỉ không bao giờ ngủ kể cả khi bị bố mẹ ép. Ở trường cô nói là ngủ rất ít và khi mọi người ngủ hết rồi vẫn chưa ngủ.


Khác với những đứa trẻ khác, khi thiếu ngủ con sẽ ngủ gà gật hay ít hiếu động, mà ngược lại, cu Bi nhà em nghịch và nói rất nhiều nữa. Nhiều khi bố mẹ cảm thấy đau đầu vì con nói và hỏi nhiều quá và luôn muốn có cái gì để xem, để chơi hay để đọc.


Chắc cũng có các bố/mẹ trên này rời vào tình cảnh như 2 vợ chồng tôi và nếu các bố mẹ đã từng trải qua và có kinh nghiệm thì chia sẻ với vợ chồng Bi nhé.


P/S: Các cách truyền thống và “bạo lực” đều đã thử nhưng không thành công rồi ah. Bạo lực nghĩa là quát mắng và nhiều khi còn đánh vào mông nữa.


Cám ơn các cha mẹ và xin đa tạ nhiều