Trước tiên mình xin cảm ơn Webtretho- nơi đã cho mình những kinh nghiệm và những chia sẻ hữu ích của các mẹ. Hôm nay mình sẽ thực hiện tâm nguyện của bản thân sau khi đã chữa khỏi cho con chứng rối loạn tiêu hóa.


Chuyện là thế này, cách đây hơn 1 tháng, bé nhà mình bị viêm phế quản phổi phải nằm viện và điều trị mất hơn 10 ngày mới khỏi. Sau khi tiêm và uống KS, con bị rối loạn tiêu hóa. Sau khi cho con uống men tiêu hóa, con đã đỡ. Cũng lúc ấy, mình đã gần như mất sữa do phải thức đêm và chăm con vất vả và con cũng ít bú. Mình đã phải cho con bú sữa ngoài và quyết định cho con ăn dặm sớm hơn dự định. Nhưng do mình cho con ăn thức ăn chưa hợp lý, sau khoảng 10 ngày, con bị rối loạn tiêu hóa trở lại. Lần này nặng hơn, có hôm con đi hơn 10 lần. Mình cho con uống thêm men tiêu hóa và cầm đi ngoài sau đó đỡ hơn thì lại bị phân sống. Mình rất lo lắng, định là sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, nếu con không đỡ, mình sẽ phải đưa con đi viện khám. Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, từ sáng đến chiều con vẫn đi 3 lần, phân vẫn sống, không mùi. Hết hy vọng, mình vào mạng và tìm tòi, vô tình click vào bài của 1 mẹ trên Webtretho chia sẻ kinh nghiệm chữa sống phân cho con bằng bài thuốc dân gian rất đơn giản. Mình như chết đuối vớ được cọc, tối đó mình thực hiện luôn. Bài thuốc đó như sau: "cà rốt: 1 củ để cả vỏ, chuối sứ (chuối tây): 1 quả cũng để cả vỏ ninh nhừ. Cà rốt lâu chín hơn, ninh trước sau đó cho chuối vào. Sau khi 2 thứ chín, chuối bỏ vỏ, cho vào máy sinh tố, xay nhuyễn thành hỗn hợp, cho bé ăn, bé ăn được chừng nào cho ăn chừng đó. Chỉ sau 3 ngày ăn bé đã đi ngoài có khuân, hết phân sống.". Mình đã thực hiện theo bài thuốc này, nhưng chắc do bé nhà mình còn nhỏ nên ăn rất khó, con ăn được mầy miếng lại chớ ra. Mình cứ loay hoay, không biết phải làm sao để con ăn được, sau đó mình nghĩ ra trộn hỗn hợp chuối+ cà rốt vào với bột ăn dặm của con, như thế con mới không bị chớ, mà cũng phải chia ra ăn cả ngày mới hết 1 mẻ. Ngay ngày hôm sau từ chỗ đi 3-4 lần/ ngày, con đi ngoài có 1 lần. Mình mừng quá, thế là có hy vọng rồi. Tiếp tục cho con ăn thêm 2 ngày nữa, phân con đã tốt hơn. Đến hôm nay con đã đi ngoài bình thường. Mình viết bài này, trước tiên để cảm ơn mẹ đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm trên đồng thời cũng muốn chia sẻ đến các mẹ khác đang và đã có con cũng bị sống phân như bé nhà mình, hãy áp dụng ngay bài thuốc này, rất đơn giản và hiệu quả. Chứ vác con đi viện, hệ lụy nhiều lắm mà chưa chắc đã khỏi các mẹ ạ!