Trước đây mình có từng tìm thông tin về việc cho con phẫu thuật lỗ tiểu thấp, mình có đọc được một bài chia sẻ nhưng thông tin ít và cũng cũ rồi. Nay mình chia sẻ tại đây để những mẹ nào cùng cảnh ngộ có thêm thông tin nhé!
Mình phát hiện bé mang dị tật lỗ tiểu đóng thấp từ khi còn trong bụng mẹ, tầm 5 tháng các chị em đi siu âm 4D thì có thể phát hiện ra dị tật này, ban đầu bác sĩ không kết luận bé nhà mình bị lỗ tiểu thấp, mà ghi nhận là không xác nhận được giới tính thai nhi, do lúc đó tinh hoàn của bé chưa xuống, khi đó mình nhận được chỉ định nên chọc ối để kiểm tra ADN của bé xem có bị rối loại nhiễm sắc thể hay không? Nhưng kể ra vợ chồng mình cũng lì, vì lúc đó suy nghĩ dù con có mang nhiễm sắc thể gì thì cũng vẫn là con của mình nên quyết định không làm gì hết mà cứ để theo dõi...Qua đến tháng thứ tám mình đi siu âm lại thì ơn trời, lúc này tinh hoàn bé đã xuống đúng chổ nên bác sĩ siu âm xác định bé là bé trai và bị "lỗ tiểu đóng thấp", đây là dị tật bẩm sinh thường gặp ở bé trai, xác suất vào khoảng 1/500, sau sinh cần kiểm tra và mổ để khắc phục dị tật...Vậy là thở phào nhẹ nhõm được một phần!
Con trai chào đời được 1 tháng mình ẵm bé đến khoa niệu của bệnh viện nhi đồng 2 để khám, trái với tâm trạng hoang mang lo lắng ngổn ngang của mình, bác sĩ chỉ liếc ngang rồi phán mổ và cho lịch hẹn khi bé tròn một tuổi thì quay lại khám và xếp lịch mổ, mình đọc kỹ giấy hẹn thì thấy kết luận " Lỗ tiểu thấp thân dương vật", tìm hiểu kỹ thì đối với dị tật này chia làm 03 mức độ: Đầu, thân và gốc dương vật, lỗ tiểu càng nằm xa đầu dương vật thì càng yêu cầu phẫu thuật phức tạp hơn. Mình cho bé mổ khi bé được 21 tháng, thật ra thời gian mổ theo lịch là khi bé tròn 1 tuổi nhưng khi đó thấy con còn bé quá, chuẩn bị sẵn đồ rồi nhưng đến ngày nhập viện lại xót con quá mình không đành lòng nên lại bỏ hẹn, mãi sau đó mới thu hết can đảm book mổ dịch vụ để bé được mổ theo thời gian mình yêu cầu tốn phí 7tr (nếu mổ theo lịch hẹn của bệnh viện sẽ không mất tiền này).
Đến ngày hẹn mình ôm con vào bệnh viện, đúng quy trình vẫn là vào khoa khám niệu của nhi đồng 2, sau đó sẽ đc hộ lý dắt vào khu nằm viện của khoa Niệu và làm các xét nghiệm, bao gồm công thức máu, độ đông máu, tiền mê...rồi đóng tiền và kí cóp giấy tờ, từ giờ phút này coi như bị cách ly tại bệnh viện luôn! nếu các mẹ muốn con được nằm phòng máy lạnh thì đăng ký với các cô điều dưỡng, phòng máy lạnh của khoa này chỉ có 2 phòng, mỗi phòng có 4 giường và toalet riêng, trong phòng tủ lạnh mini và cả một cái tivi nhưng từ thời cổ đại rồi :) Sau khi hoàn thành các thủ tục, các bé sẽ được dặn đến giờ nào là không được ăn và uống nữa, để đảm bảo bao tử trống khi phẫu thuật, thông thường sẽ phải nhịn ăn tầm 10 tiếng trước khi mổ, nếu lâu hơn thì sẽ có thêm một bước truyền nước đường cho các bé để giữ sức. Bé nhà mình nhập viện buổi sáng, sau khi làm xong các thủ tục thì không được đi đâu, chỉ được loanh quanh trong bệnh viện, lúc này tay đã bị lấy sẵn ven để truyền thuốc nhưng ảnh vẫn chưa hề hấn gì nên vẫn vui vẻ chỉ mè nheo đôi chút, sáng hôm sau bé được chỉ định nhịn ăn từ 6h và chờ gọi tên lên mổ, chắc lịch đông hay sao mà mãi đến tận ba giờ chiều thì mới nghe gọi tên bé, sau đó có một cô hộ lý đến dắt hai mẹ con, lúc này có cả bà nội, cùng đi lên phòng mổ, tới đây thì cô hộ lý biểu chỉ một người thân vào nên bà nội đứng ở ngoài, mắt đã rơm rớm, nước mắt chực trào ra rồi, em cũng xót xa vô cùng, anh nhỏ vẫn chưa biết gì nên tỉnh bơ ngó nghiêng, hai mẹ con ôm nhau đơi, xung quanh cũng có vài ca cũng đang đợi y chang, đợi khoảng 15 -20 phút thì có bác sĩ gây mê ra, xác nhận thông tin rồi bế bé đi, lúc này anh nhỏ bắt đầu sợ rồi giẫy khóc ôm chặt mẹ, mình nước mắt lã chả gỡ tay con ra đưa cho bác sĩ mà lòng tan nát luôn...
Sau đó thì người thân được thông báo về phòng để chờ nghe loa thông báo, ca mổ kéo dài tầm hơn một tiếng thì mình nghe thông báo, yêu cầu người nhà lên gặp bác sĩ…Bác sĩ mổ cho con mình là bác Tấn Đức, hiện là trưởng khhoa Thận – Niệu của BV Nhi Đồng 2. Ban đầu mình cứ nghĩ ca mổ đã xong và có thể đón con về phòng rồi, nhưng lên đến nơi chỉ gặp bác sĩ và nghe giải thích về tình trạng của bé…Do bé còn nhỏ và đây cũng là phẫu thuật tương đối phức tạp nên không thể làm trong một lần, vậy nên ca mổ lần này chỉ có thể chỉnh thẳng Dương vật cho bé, và do thiếu da nên phải cắt một ít da phía bụng dưới của bé đắp vào, ca mổ tạm coi như thành công, giờ bé nằm hồi sức đợi tỉnh sẽ gọi người nhà lên đón… Mình chờ tầm gần 02 tiếng sau thì mới được gọi lên phòng mổ để đón bé, mình quay lại phòng khi nãy mình giao bé cho bác sĩ gây mê, đến đây thì ko thấy ai hướng dẫn gì hết nên mình cứ xông đại vô, mình nghe tiếng khóc nức nỡ nên càng xót ruột mà bước tiếp vào trong, nhìn thấy con đang ngồi trên băng ca khóc òa mà mình muốn chêt đi sống lại, lúc này thì mình bị hộ lý đuổi ra vì đây là khu vực vô trùng, và mình phải ra sảnh để chờ, tầm 5p sau thì bác sĩ bế bé ra, lúc này vẫn khóc nức nỡ, mình nhìn con thì thấy chim bị băng bó trắng toát, kèm ống dẫn tiểu và túi nước tiểu nhìn thương vô cùng…Lúc này bsi dặn cho bé uống nước đường, sau 2,3 tiếng thì mới được uống sữa.
Bé mình nằm viện theo dõi 5 ngày, được kê uống Hapacol và kháng viêm ngày 03 lần…hôm đầu còn khóc lóc rên rỉ mấy hôm sau cũng quen dần nên vui vẻ lại, mình cho xem ipad thả cửa để con không quấy khóc, lại ảnh hưởng vết thương, đươc 2,3 hôm thì có dắt xuống công viên để ảnh thoải mái tí, đến bữa thứ 4 là ảnh đã chạy ào ào dù vẫn phải đeo túi nước tiểu. Có một điều các mẹ cần lưu ý là các bé mổ xong thường sẽ sợ đau và nằm nhiều nên sẽ ko chịu đi Poo, các mẹ theo dõi nếu thấy quá 02 ngày mà con không poo thì phải báo để bác sĩ kê thêm thuốc chống táo cho các bé nha.
Đến sáng ngày thứ 5, thì bác sĩ chỉ định cho tháo băng, lúc này mình và anh xã cùng bế con lên phòng thay băng, anh nhỏ sợ bác sĩ nên chưa gì đã khóc toáng lên, hai vợ chồng mình phải vừa ôm vừa kềm lại thì cô y tá mới thay xong cho ảnh được…tháo hết dây nhợ và bông băng ra, thì chim vẫn đỏ và có hơi sung, nhưng bác sĩ bảo vết thương tốt, ẳm về phòng theo dõi đi tiểu được thì cho về…lát sau thì ảnh tiểu được, tuy vẫn chưa đúng vị trí nhưng chim đã thẳng ra đúng như tiêu chuẩn J…Vậy là được về, kết thúc ca mổ đầu tiên, hẹn tháng 08 gặp lại. À quên, sau khi về thì vẫn rên rỉ than đau mỗi khi đi tiểu nha, phải tận cả tháng sau mới hết hẳn nha các mẹ!
Tập 2
Đến hẹn lại lên, ngày 25/08 nhà mình lại tay xách nách mang nhập viện, vẫn quy trình cũ là khám ở khoa niệu và đưa giấy hẹn mổ ra thì sẽ đc đưa thẳng qua khoa Ngoại – Niệu để làm thủ tục đăng ký và đóng tiền, ngày này bé nhà mình nhập viện và làm các xét nghiệm trước, hôm sau mới mổ. Lần này mình được giải thích là ca mổ sẽ tạo hình lại phần sàn niệu đạo, đưa lỗ tiểu của bé lên đúng vị trí ở đầu dương vật, mổ xong bé sẽ nằm viện theo dõi từ 10-15 ngày tùy khả năng hồi phục của bé, và đến lúc này mới đánh giá được ca phẫu thuật thành công được bao nhiêu phần trăm và có cần làm gì thêm nữa hay không!
Ngày đầu tiên nhà mình không book đc phòng, thậm chí là không có giường luôn, nên phải nằm ghế bố ngoài hành lang, ơn trời đang mùa mưa nên cũng không nóng lắm J Ưu điểm của việc cho các bé mổ sớm đó là các bé sẽ nhanh chóng quên đi những gì đã từng trãi qua nên sẽ không ảnh hưởng tâm lý của bé, bằng chứng là bé nhà mình, sau gần 10 tháng quay lại thì anh chàng chẳng nhớ gì nên hồn nhiên vui vẻ lắm, và dù mình khá lo lắng thì ảnh vẫn ngủ ngon lành dù là nằm dưới nền đất và cả đêm đèn hành lang sáng choang, thỉnh thoảng lại có băng ca đẩy qua đẩy lại!
Tầm 8h sáng thì có hộ lý xuống thông báo cho bé mình lên phòng mổ, trước khi đi có hỏi lại là bé có ăn chưa vì theo đúng yêu cầu là bé phải nhịn từ 10h đêm hôm trước! Mình có kinh nghiệm mổ một lần nên tâm lý cũng vững vàng hơn, trước khi vào phòng mổ mình cố gắng không làm con hoang mang, và liên tục nói con là “Anh Hùng” và con phải dũng cảm lên… Đến 9h bé được vào phòng mổ, mình về phòng và tiếp tục chờ đến 11h thì mình được thông báo lên đón bé. Chắc do phẫu thuật lần này phức tạp hơn và đau hơn nhìu nên bé khóc dữ dội, mình vừa ôm vữa dỗ mà bé liên tục kêu đau rồi giãy giụa hơn một giờ đồng hồ, làm tuột cả băng ra, vợ chồng mình phải ẵm lên nhờ y tá kiểm tra giúp vết thương luôn…Sau hơn một tiếng khóc than bé mệt nên ngủ li bì đến chiều trọng thương vô cùng luôn…Phải lưu ý là ca mổ lần này bé phải gây tê tủy sống luôn nha mẹ, và vết thương lớn nên bé đau hơn rất nhìu luôn, đêm đầu tiên dù bé có uống thuốc giảm đau vẫn không ngủ được mà khóc suốt đêm, mấy hôm sau đỡ hơn, nhưng 4 ngày sau bé vẫn không thể ngồi dậy được mà chỉ nằm một chổ xem điện thoại suốt ngày luôn… Vợ chồng mình đã rất lo là do gây tê tủy sống nên ảnh hưởng đến cột sống của bé nên đã báo với bác sĩ, sau đó được giải thích là do bé vẫn còn đau và thuốc giảm đau không đủ nên bé được kê uống thêm thuốc giảm đau…đến ngày thứ 5 thì bé mới ngồi dậy được nhưng vẫn nhát, mình phải vừa dỗ dành vừa dọa thì bé mới chịu ngồi dậy, những ngày tiếp theo mình tiếp tục dỗ bé tập đi lại, rồi đưa bé xuống công viên chơi và cho bé đi dạo, vừa để bé bớt xem điện thoại, vừa để bé dễ tiêu hóa J…đến ngày thứ 9 thì bé được chỉ định tháo băng, rút ống, theo dõi tiểu và cho xuất viện… Lần đi tiểu đầu tiên sau khi rút ống là thời khắc quan trọng và căng thẳng nhất luôn, vì nó đánh giá mức độ thành công của ca phẫu thuật..ơn trời bé nhà mình đi tiểu đúng một tia ngay đỉnh dương vật, không rò rĩ chổ nào nên bsi nói sẽ không cần mổ thêm lần nào nữa coi như thành công 90 %, phần còn lại thì cho bé về nhà theo dõi rồi 1 tháng sau tái khám để đánh giá toàn bộ… Về nhà bé đi tiểu bình thường nhưng vẫn thường xuyên than đau ở cậu bé phải hơn 2 tháng mới khỏi hoàn toàn luôn nha các mẹ! Lúc tròn 1 tháng sau khi ra viện mình cho bé đi tái khám lại, lần này mình có liên hệ đến bsi Sơn từng là trưởng khoa Ngoại – Niệu của Nhi Đồng 2 và đưa bé đến khám, Bác này rất có tâm luôn, các mẹ cần tư vấn hay gì có thể tìm bác này nha …Vậy là kết thúc quá trình gian nan của nhà mình sau hơn 2 năm chiến đấu! Hy vọng bài viết của mình có thể chia sẻ phần nào kinh nghiệm cho các mẹ có con cùng cảnh ngộ nha…Mình sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình nên mẹ nào cần mình trả lời thắc mắc gì thì có thể nhắn tin cho mình qua fan page của mình nha: https://www.facebook.com/page4be/