Chia sẻ với các mẹ. Nhóc nhà em bị đi ngoài từ hôm mùng 1 Tết :( Lúc đó con được 3 tháng rưỡi.. Lúc đầu chủ quan nghĩ mẹ kiêng khem là khỏi.. Nhưng không ạ. Tính cho đến ngày con em khỏi bệnh thì tròn 1 tháng.. Không những không lên cân mà đã còi lại còn còi hơn.. Trong 1 tháng đó con đã uống đủ loại men tiêu hóa.. Mỗi loại con dùng từ 4-5 ngày không đỡ.. Mẹ cháu ăn lá mơ hấp trứng gà phát ngán.. Rồi lá ổi.. thân và rễ lá lốt.. đều không khỏi.. Trước khi chưa uống thuốc con đi ngày 4-5 lần.. Sau khi uống thì 2-3 lần.. không khỏi.. Phân bãi đầu sệt.. Bãi sau nhầy.. nhiều nước.. Có bệnh vái tứ phương.. Em biết đến cây hoàn ngọc.. Cây này bây giờ ở thành phố ít lắm.. Các mẹ ở quê dễ kiếm hơn.. Công dụng mẹ nào chưa biết cứ search google nhé. Em cho con uống đúng 3 ngày.. con đã khỏi hoàn toàn.. Ngày đi 1 lần duy nhất.. Không nhầy.. không nước :x Ngàn lần trộm vía con.. Là cây thuốc nam nên các mẹ yên tâm nhé.. Em thấy bảo uống nhiều men tiêu hóa cũng không tốt đâu.. Chúc các bé mau khỏe.. Hay ăn, chóng nhớn mọi người đều yêu! :*



heheee mẹ cháu tranh thủ khoe cháu cái