Chỉ mong các Chị bớt chút thời gian đã qua đây đọc bài của Mẹ Cháu thì cho Mẹ cháu xin mấy dòng kinh nghiệm, hoặc an ủi cũng được ạ.
Hỏi xin ý kiến chuyện thứ 1: Cu nhà Em 19 tháng, nặng 11kg. Cháu nhát tính, gặp người lạ là bám chặt lấy Bố/Mẹ, nếu chẳng may mà “bị” người ta bế là khóc giãy lên ngay. Nếu gặp ai mà cu cậu thấy có cảm tình (thường là người trẻ, các Anh, các Chị) thì cũng lân la làm quen, nhưng không cho bế, không cho chạm vào người. Bình thường đối với người lạ, Cháu cần có thời gian làm quen, có người mất 1 ngày, có người tiếp xúc dần dần (hàng xóm) phải mất tuần Cháu mới quen, mới cười, gọi…và cho bế. VC Em di làm cả ngày, chỉ có T7, CN cho Con lên nhà Bà ngoại chơi, chiều ra công viên tí…Còn bình thường Cháu ở nhà có cô bé giúp việc và bà nội ở nhà, nhưng chủ yếu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ít được đi buôn dưa lê (vì giúp việc thì ko quen ai, còn Bà nội thì yếu ko cho cháu đi chơi đc), chỉ có loanh quanh trên đầu ngõ, lên bờ đê nhìn chó, nhìn gà tí rồi lại về. Em thương Con quá, Các Chị bảo E phải làm sao? Chứ cứ thế này, Cháu đi học thì sẽ bị bắt nạt, vả lại tính nhát như thế chắc chắn đi học thì sẽ khóc đòi Mẹ ghê lắm. Con các Chị có Cháu nào nhát thế không? Thágn trước đây Cháu bị đi bác sỹ “lột chim” mất mấy ngày, rồi lại ốm mất 2 tuần, phải đi bệnh viện khám, lấy máu làm xét nghiệm,Cháu rất sợ Bác sỹ, mấy ngày đó Cháu bám Mẹ lắm, cứ khóc suốt, hình như Cháu nhát hơn sau vụ này thì phải, có phải Cháu bị ảnh hưởng đến tâm lý không các Chị??? Em thương Con quá.
Hỏi xin ý kiến chuyện 2: Gần đây, Cháu nhà Em hay khóc hờn ban đêm, cứ đêm dậy khóc è è, rồi khóc to, mắt nhắm tịt lại mà dỗ thế nào cũng không được, cứ phải tầm 30p mới bắt đầu thôi khóc và mẹ lại dỗ dành cho ngủ tiếp. E không biết là do Cháu bị sổ mũi, bj khó thở nên thế hay là Cháu thiếu cái chất gì mà mấy đêm này cứ vật vả, sáng ra mà còn chưa tỉnh ngủ, Mẹ rửa mặt đánh răng cho là cũng ưỡn lên khóc không chịu…Hic..Mẹ cháu đang tính cho đi khám viện dinh dưỡng xem sao? Nhưng hình như thấy mọi người nói ai đến đó Bác sỹ cũng bảo còi xương và cho thuốc giống nhau hết??? Thế thì biết tin ai? Chỉ mong các Chị bớt chút thời gian đã qua đây đọc bài của Mẹ Cháu thì cho Mẹ cháu xin mấy dòng kinh nghiệm, hoặc an ủi cũng được ạ.
Hỏi xin ý kiến chuyện thứ 3: Cu nhà Em 19 tháng, nặng 11kg. ăn ngày 3 bữa cháo đặc- 1 bát con ăn cơm đầy (thay đổi thực đơn liên tục: thịt, cá, tôm, lươn, trứng..có cho rau xanh, dầu ăn, nước mắm đầy đủ) 1 hộp pho mai/ vág sữa; 1 bữa hoa quả; trà Hipp, 1 ly nước cam, tối trước khi đi ngủ 1 bữa bột sữa, hôm nào ăn bột sữa E còn cho thêm 1 viên pho mai pattycube. Chỉ tội cháu ko uống sữa bột. hic…Các bác ơi, thế là đủ dinh dưỡng chưa, mà sao cu nhà E mấy tháng này toàn đứng cân thôi, sờ vào thịt cũng không thấy chắc, thấy nhẽo, so với bon cùng tuổi thì thấy nó cao hơn bọn kia, nhưng mà không chắc bằng thịt chúng nó??? Thiếu cái chất gì đây mà Mẹ cháu nghiên cứu không ra???
Về mặt ngôn ngữ và các mốc phát triển khác: Cháu phát triển bình thường, nói được từng từ một, đôi khi nói từ 2 từ giốn nhau như: bim bim, zìn zìn, Cháu chưa biết gọi khi đi tè, đi ị….nhưng rất tình cảm, Cháu thấy Mẹ buồn là chạy tới vuốt má và ôm chặt rồi thơm Mẹ…--à có mỗi điều này là E vui vì Con thôi, còn lại thì phân vân quá vì mặc cảm như mình có lỗi vì không bit dạy con ý! hic